T4, 05 / 2018 7:58 Chiều | Đức Tin Jesus

Mảnh đất này ông đấu giá bao nhiêu?

Khi nơi đây sáng chiều người đi lễ

Họ nuôi sống bằng Bí tích Thánh Thể

Đã trải qua bao thế hệ cuộc đời

Mảnh đất này đâu phải là đồ chơi ?

Mà cân đo đong đếm người mua bán ?

Vào danh sách đấu giá rồi xếp hạng

Ông làm vậy thật đáng kẻ tội đồ

Hai thế kỉ hiện diện chốn thành đô

Nơi linh thiêng tôn thờ và cung kính

Ông nghĩ gì khi đưa ra quyết định

Đem đấu giá chính di tích lâu đời

Qua thăng trầm mới có được cơ ngơi

Từ bàn tay bao cuộc đời xây đắp

Ô…sao ông vội quyết định phá lấp

Dựng công trình cao thấp để làm gì?

Ông, một lần nhìn thử xung quanh đi

Kìa! đất dòng lấy rồi, thì bỏ trống

Mặc dù biết nơi ấy rất quan trọng

Nuôi trí thức những người giống ông mà

Ông nghĩ đi quy hoạch đất dân ta

Xây dự án thật nguy nga lộng lẫy

Phá bỏ hết chốn tâm linh ở đấy

Thì đô thị đẹp mấy cũng chẳng bền

Vậy thế này cho thoả cả đôi bên

Ông cứ dựng cứ xây trên lô đất

Còn nhà thờ nhà dòng cứ để tất

Đừng động vào mảnh đất linh thiêng này

Phải có đạo giữa đời thế mới hay

Chung tấm lòng bàn tay chung một sức

Để sau này khắp năm châu vỗ ngực

Đi hiên ngang, đạo đức phải làm đầu.