T4, 11 / 2017 7:04 Chiều | Đức Tin Jesus

Nước mắt Mẹ nghẹn ngào nức nở….

Thương con như muốn vỡ tim mình.

Ôi ! con ơi…! Chịu chết khổ hình.

Vác Thập Giá hy sinh chuộc tội.

Mẹ lịm chết theo con nhiều nỗi….

Con ơi….! Sao nỡ vội ra đi

Để Mẹ sống chuỗi ngày nước mắt

Thân xác Mẹ tiều tụy héo hắt.

Ôm xác con nước mắt ngập tràn.

Trái tim Mẹ đau đớn nát tan

Mẹ âm thầm miên man nỗi nhớ….

Những tháng ngày con còn ấu thơ….

Mẹ cô đơn thẫn thờ một mình

Với bao nỗi khổ sầu lặng thinh.

Ôi, đời biết bao tình sầu úa.

Nước mắt thấm ướt đôi chân Chúa !

Ngài tha tội Madalena

Nước mắt than khóc của Matta

Chúa thương cứu sống Lazaro

Nước mắt khóc cả đời cạn khô

Khiến Augustino trở lại

Nước mắt thống hối đêm ngày dài

Chúa tha tội Phêrô đã chối

Nước mắt là viên Ngọc cứu rỗi

Cứu linh hồn đền tội Luyện Hình

Nước mắt rơi chứa chan bao tình

Khóc vì khổ vì yêu không nguôi

Phúc cho ai nhận ra THỜI CUỐI !

Mà khóc lóc ăn năn thống hối

Chúa Xót Thương thứ tha mọi tội…

Ai khóc lóc đền bồi không ngừng….

Thì sẽ gặt giữa tiếng ca mừng.

Cứ khóc cho vơi những hiu hắt

Nhưng đừng khóc cho mù đôi mắt

Khóc với lời nguyện thật thiết tha

Lời nguyện kèm nước mắt chan hoà

Là Mầu Nhiệm cho ta phục sinh

Chúa gửi giòng lệ đến cho mình

Ngài sẽ ban Hồng Ân mọi lúc…

Hưởng Thiên Đàng Hạnh Phúc đời sau…..

Tác giả: Đày tớ thấp hèn