T3, 04 / 2018 12:28 Sáng | Đức Tin Jesus

Em mong làm ma xơ

Nỗi khao khát đợi chờ

Thuở ngày xưa còn bé

Hồn nhiên nét ngây thơ

Em mong làm ma xơ

Mỗi ngày với ước mơ

Từng ngày qua tháng lại

Nỗi thao thức mong chờ

Em mơ đến một ngày

Thiếu nữ bỗng đổi thay

Thành ma xơ hiền dịu

Tận hiến đời trả vay

Cuộc đời có đắng cay

Dẫu đời lắm đổi thay

Người ơi xin chớ vội

Gá nh nặng đời ai hay

Em mong làm ma xơ

Giữ cho đời nên thơ

Bằng tình yêu phục vụ

Sưởi ấm người bơ vơ

Bao nhiêu trẻ không nhà

Những con người gọi là

Lầm than trong cuộc sống

Vất vả từng ngày qua

Em mong làm ma xơ

Dẫn đưa đàn em thơ

Trở về bên Chúa cả

Nghe sóng vỗ xa bờ

Bây giờ là ma xơ

Cuộc sống thật nên thơ

Cho dù còn vất vả

Xin dâng Chúa mỗi ngày

Niềm yêu thương phục vụ

Tình người mãi thiên thu

Dẫn đưa đường chỉ lối

Vượt qua chốn sa mù

Ma xơ, ôi ma xơ!

Tình yêu ai nào ngờ

Gian truân, dù vất vả

Tình này mãi nên thơ

-Hoàng Nga-