T7, 12 / 2017 12:02 Sáng | Đức Tin Jesus

Trước khi nói đến việc, mình sẽ dâng gì lên Chúa, trong đại lễ mừng sinh nhật, của Đức Giêsu Cứu Thế. Xin phép được chia sẻ, lời tâm tình của Chúa. Lời tâm tình ấy, được viết trong bức tình thư của Chúa. Xin đừng vội suy diễn… Lời tình thư của Chúa, không nằm đâu xa vời, mà tất cả đều nằm trong kinh thánh, được sắp xếp theo từng câu dẫn, đã được các thánh tông đồ và sách kinh thánh ghi chép lại.


Đây là từng câu trong bức tâm tình thư của Chúa :

Con yêu dấu…

Có thể con không biết Cha. Nhưng Cha biết mọi sự về con. *( Trong sách Thi Thiên – Psalms 139 : 1. )

Cha biết khi con ngồi xuống, lúc con đứng dậy. *( Trong sách Thi Thiên – Psalms 139 : 2. )

Cha quen thuộc với các đường lối của con. *( Trong sách Thi Thiên – Psalms 139 : 3. )
Ngay cả những sợi tóc của con, Cha cũng đã đếm cả rồi. *( Trong sách Mathiơ – Matthew 10 : 29-31. )

Bởi vì con được tạo dựng nên, trong hình ảnh của Cha. *( Trong sách Sáng Thế Ký – Genesis 1 : 27 )

Trong Cha, con sống động và hiện hữu. *( Trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ – Acts 17 : 2.)

Bởi vì con là con của Cha. *( Trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ – Acts 17 : 28. )

Cha biết con, ngay từ khi con trong lòng mẹ. *( Trong sách Giê Rê Mi – Jeremiah 1 : 4-5.)

Cha chọn con, khi Cha dựng nên vũ trụ này. *( Trong Sách Ê Phê Sô – Ephesians 1 : 11-12.)

Con… không phải là sự lầm lẫn. Bởi vì các ngày của con, đều được ghi vào sổ của Cha. *( Trong sách Thi Thiên – Psalms 139 : 15-16.)

Cha đã định ngày con sinh ra, và nơi con sinh sống. *( Trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ – Acts 17 : 26.)

Con được tạo ra một cách diệu kỳ. ( Trong sách Thi Thiên – Psalms 139 : 14.)

Cha đan dệt con, trong lòng của mẹ con. *( Trong sách Thi Thiên – Psalms 139 : 13. )

Và đưa con vào đời, trong ngày con được sinh ra. *( Trong sách Thi Thiên – Psalms 71 : 6. )

Những người không biết Cha, đã trình bày sai lệch về Cha. *( Trong sách Giăng – John 8 : 41-44.)

Cha không xa cách hay giận dữ, mà là một biểu lộ trọn vẹn của tình yêu thật. *( Trong sách IGiăng – 1 John 4 : 16. )

Ước muốn của Cha, là tuông tràn tình yêu trên con. *( Trong sách IGiăng – 1 John 3 : 1.)

Đơn giản vì con là con của Cha, và Cha là Cha của con. *( Trong sách IGiăng – 1 John 3 : 1. )

Cha ban cho con mọi sự, nhiều hơn là Cha trần thế có thể cho. *( Trong sách Mathiơ – Matthew 7 : 11. )

Bởi vì Cha, là người Cha hoàn hảo. *( Trong sách Mathiơ – Matthew 5 : 48.)

Mọi món quà tốt đẹp mà con nhận được, đều đến từ Cha. *( Trong sách Giacơ – James 1 : 17.)

Bởi vì Cha, là Đấng cung cấp mọi sự, và đáp ứng mọi nhu cầu của con. *( Trong sách Mathiơ -Matthew 6 : 31-33.)

Chương trình của Cha, dành cho tương lai con, luôn đầy niềm hy vọng. *( Trong sách Giê Rê Mi – Jeremiah 29 : 11.)

Bởi vì Cha yêu con, với một tình yêu vô biên. *( Trong sách Giê Rê Mi – Jeremiah 31 : 3. )

Tâm tư Cha về con, nhiều như cát trên bờ biển. *( Trong sách Thi Thiên – Psalms 139 : 17-18. )

Và vì cớ con, Cha ca hát vui mừng. *( Trong sách Sô Phô Ni – Zephaniah 3 : 17. )
Cha sẽ không bao giờ ngừng làm những việc tốt lành cho con. *( Trong sách Giê Rê Mi – Jeremiah 32 : 40. )

Bởi vì con, là tài sản quý báu của Cha. *( Trong sách Xuất e dip tô ký – Exodus 19 : 5. )
Cha mong muốn gầy dựng con, với trọn trái tim và linh hồn của Cha. *( Trong sách Giê Rê Mi – Jeremiah 32 : 41. )

Và Cha muốn chỉ cho con thấy, những điều vĩ đại và tuyệt vời. *( Trong sách Giê Rê Mi – Jeremiah 33 : 3. )

Nếu con tìm Cha với trọn trái tim, thì con sẽ tìm được Cha. *( Trong sách Phục truyền luật lệ ký – Deuteronomy 4 : 29. )

Hãy vui mừng trong Cha, và Cha sẽ ban cho con, điều lòng con ao ước. *( Trong sách Thi Thiên – Psalms 37 : 4. )

Bởi vì Cha, là Đấng đã ban cho con các điều ước muốn ấy. *( Trong sách Philip – Philippians 2 : 33. )

Cha có thể làm cho con, nhiều hơn con có thể tưởng tượng. *( Trong sách Ê Phê Sô – Ephesians 3 : 20. )

Bởi vì Cha, là Đấng động viên con nhiều nhất. *( Trong sách II Têsalônica – 2Thessalonians 2 : 16 -17.)

Cha cũng là người Cha an ủi, mỗi khi con gặp khó khăn. *( Trong sách II Côrinhtô – 2 Corinthians 1 : 3-4. )

Khi trái tim con tan vỡ, Cha ở gần con lắm. *( Trong sách Thi Thiên – Psalms 34 : 18. )
Như người chăn vác chiên con. Cha bồng ẫm con, cạnh kề trái tim Cha. *( Trong sách Ê sai – Isaiah 40 : 11. )

Sẽ có một ngày, Cha lau khô hết những giọt lệ trong mắt con. *( Trong sách Khải Huyền – Revelation 21 : 3-4. )

Và Cha sẽ cất đi mọi đau khổ, mà con phải chịu nơi trần gian. *( Trong sách Khải Huyền – Revelation 21 : 3-4. )

Cha là Cha của con, và Cha yêu con, như yêu Chúa Giêsu con của Cha. *( Trong sách Giăng – John 17 : 23. )

Bởi vì trong Chúa Giêsu, tình yêu của Cha dành cho con, được biểu lộ. *( Trong sách Giăng John – 17 : 26. )

Giêsu, Ngài là vị đại diện chính thật của Cha. *( Trong sách Hê bơ rơ – Hebrews 1 : 3. )
Ngài đến để bày tỏ rằng, Cha luôn ở bên con, chứ không đối nghịch với con. *( Trong sách Rôma – Romans 8 : 31. )

Và nói cho con biết, là Cha không đếm tội lỗi của con. *( Trong sách II Côrinhtô – 2 Corinthians 5 : 18-19. )

Chúa Giêsu chịu chết, để Cha và con có thể hòa giải. *( Trong sách II Côrinhtô – 2 Corinthians 5 : 18-19. )

Cái chết của Chúa Giêsu, là một biểu lộ căn bản, về tình yêu Cha dành cho con. *( Trong sách I Giăng – 1 John 4 : 10. )

Cha đã từ bỏ mọi sự Cha yêu thích, để được tình yêu của con. *( Trong sách Rôma – Romans 8 : 31-32. )

Nếu con nhận món quà là Chúa Giêsu, tức là con nhận Cha. ( Trong sách I Giăng – 1 John 2 : 23.)

Sẽ không còn điều gì, có thể làm con xa cách tình yêu của Cha nữa. *( Trong sách Rôma – Romans 8 : 38-39. )

Con hãy về nhà đi, và Cha sẽ mở tiệc lớn nhất trên Thiên Đàng. *( Trong sách Luca – Luke 15 : 7. )

Cha luôn là người Cha, và mãi mãi là người Cha. *( Trong sách Ê Phê Sô – Ephesians 3 : 14-15. )

Câu hỏi của Cha là : liệu con có muốn làm con của Cha không ???. *( Trong sách Giăng – John 1 : 12-13. )

Cha đang chờ đợi con. *( Trong sách Luca – Luke 15 : 11-32. )
*****

Mùa giáng sinh, là cơ hội để mình được chiêm ngắm, cũng như suy nghiệm lại tình yêu thương, của Đức Chúa Trời đã trao ban. Minh chứng xác thực tuyệt vời của tình yêu thương nơi Thiên Chúa. Đó chính là sự giáng sinh của Chúa Ngôi Hai. Ngài là Con một duy nhất của Đức Chúa Cha, và là Thiên Chúa của vạn vật muôn loài. Ngài đã rời bỏ Thiên Cung, rời bỏ ngai vàng trên Thiên Quốc. Để giáng thế cứu chuộc nhân loại… ôi tình yêu Chúa cao vời biết bao.

Đức Giêsu Hài Đồng ngự đến thế gian. Để mang tình yêu thương và niềm tin chân lý sống tốt lành. Vì thế, mình hãy hân hoan, mừng đón ngày Chúa đến….

Mừng sinh nhật Giêsu Hài Đồng. Những tặng phẩm mang giá trị và ý nghĩa, không nằm ở những hình thức bên ngoài của vật chất thế gian. Mà món quà cao quý nhất, đó chính là tâm hồn của chính mình…. Tâm linh làm hy lễ, thì sẽ luôn làm đẹp lòng Chúa. Thế nên, hãy dâng lên Chúa sự hy sinh của bản thân. Hy sinh bớt những điều ham muốn, đam mê, trong đời sống. Hy sinh những việc làm bác ái thân thiện…. Dâng lên Chúa trái tim chứa đầy tình người. Biết quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ người khác… Dâng lên Chúa tấm lòng cao thượng, vị tha, và rộng lượng… Dâng lên Chúa, tâm tình chân thật, của thân phận là con cái, của Thiên Chúa.

HÃY DÂNG LÊN CHÚA, ĐỜI SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH, TỪ TRONG TRÁI TIM ĐẾN KHỐI ÓC, TỪ THỂ XÁC ĐẾN TÂM HỒN… ĐÓ CHÍNH LÀ HY LỄ TÂM LINH TỐT LÀNH NHẤT, ĐỂ DÂNG LÊN CHÚA. CŨNG LÀ VIỆC CHÍNH ĐÁNG, MÀ MÌNH NÊN LÀM. AMEN