T5, 01 / 2018 9:11 Sáng | Đức Tin Jesus

Mẹ đứng đó nhìn con trong gió lộng.

Giữa buổi chiều con về với Mẹ yêu.

Bao năm tháng con xa rời tình Mẹ.

Nay con về con xin Mẹ thứ tha.

Nước mắt Mẹ đã rơi đầy trên má.

Thương đoàn con chạy theo chút hư Danh.

Đôi mắt Mẹ thâm quầng trong đêm lạnh,

Mong một ngày con tỉnh thức cơn mê.

Mẹ ơi Mẹ con xin Mẹ thứ lỗi,

Chỉ vì Danh con chót xa tình Mẹ,

Nay con về con ăn năn hối lỗi,

Mẹ mỉm cười nước mắt Mẹ ngừng rơi,

Lạy Mẹ Maria con xin Mẹ thứ lỗi cho chúng con hôm nay con chạy đến bên Mẹ con xin Mẹ tha thứ cho chúng con ko biết bao lần chúng con đã lỗi phạm đến Mẹ con xin Mẹ hãy giang rộng đôi tay cho chúng con được về với Mẹ Amen.