XIN ĐỪNG TỰ MÌNH BƯỚC VÀO HỎA NGỤC
XIN HÃY DỪNG TAY
AI TỰ CHO MÌNH ĐANG ĐỨNG VỮNG, HÃY Ý TỨ KẺO NGÃ
AI ĐÃ TRÓT PHẠM, THÌ PHẢI ĂN NĂN DỐC LÒNG CHỪA THÌ MỚI ĐƯỢC CHÚA THỨ THA.
HỔ DỮ CHẲNG NỠ ĂN THỊT CON.
VẬY MÀ !!!
CON NGƯỜI CHÚNG TA THUA CON VẬT
CHỈ THIÊN CHÚA MỚI CÓ QUYỀN TRÊN SỰ SỐNG. AI HỦY DIỆT SỰ SỐNG LÀ ĐÒI NGANG HÀNG VỚI THIÊN CHÚA. NGƯỜI ĐÓ SẼ BỊ TIÊU DIỆT TRONG LỬA HỎA NGỤC ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP.
Phá thai là tội ác nhất trong các tội ác. Vì giết chính máu thịt mình- giết chính con mình.
NHỮNG KẺ NÀO PHẠM TỘI PHÁ THAI?
Đó chính là Người mẹ máu lạnh đã phá cái thai ấy.
Đó chính là người đàn ông đam mê đã gây ra cái thai ấy.
Đó chính là người thân vô tâm biết mà không quyết tâm ngăn cản.
Đó chính là các y bác sỹ sát nhân được mệnh danh là “lương y như từ mẫu” nạo hút, phá bỏ cái thai ấy.
Đó chính là nhà cầm quyền duy vật đã cho phép phá thai.
Đó chính là những người vô tâm chê bai, chỉ trích, gièm pha, dè bỉu người lỡ mang thai ngoài ý muốn.
Tội ác này là tại ông tại ả, tại cả đôi bên.
Tội ác này có nguyên nhân chủ yếu là do đam mê tửu sắc, thỏa mãn xác thịt, tìm cuộc vui ở các sàn nhảy, quán karaoke, vũ trường, các quán ba, nhà hàng khách sạn sang trọng, các bàn tiệc linh đình và những chén chú chén anh, chén chị chén em 123 zô, 23 zô, 23 vào…
TỘI ÁC NÀY ĐÁNG SA HỎA NGỤC NHẤT
THÁNH TÊRÊSA CALCUTTA KHẲNG ĐỊNH:
NẾU PHÁ THAI KHÔNG PHẢI LÀ TỘI ÁC, THÌ CHẲNG ĐIỀU GÌ LÀ TỘI ÁC CẢ.
NẾU TỘI PHÁ THAI KHÔNG SA HỎA NGỤC, THÌ CHẲNG CÓ TỘI GÌ PHẢI SA HỎA NGỤC CẢ.
HỔ DỮ CHẲNG NỠ ĂN THỊT CON.
VẬY MÀ !!!
CON NGƯỜI CHÚNG TA THUA CON VẬT.
XIN ĐỪNG GIẾT CON- XIN ĐỪNG PHẠM TỘI ÁC, SẼ BỊ CẮN RỨT LƯƠNG TÂM CẢ ĐỜI.
Trước khi phá, hãy hỏi kinh nghiệm ĐAU ĐỚN VỀ THỂ XÁC & TINH THẦN của những người từng phạm tội ác này.
Chúng ta quyết tâm cùng nhau chia sẻ để cứu được rất nhiều mạng sống quý giá!
LỜI CHÚA NHẮN NHỦ
Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo.
Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu.
Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương.
Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. (Rôma 13, 13-14)
HÃY DỪNG TAY NGAY.
ĐỪNG TỰ MÌNH BƯỚC VÀO HỎA NGỤC