CN, 06 / 2018 5:15 Chiều | Đức Tin Jesus

(Mục đích đến nhà thờ quyết định cách sống và hạnh phúc đời tôi. Tôi có lãnh nhận được dồi dào Ơn của Chúa hay không, là do mục đích của tôi khi đến Nhà thờ)

NHÀ THỜ KHÔNG DÀNH CHO GIAI CẤP ĐẠO ĐỨC.

NHÀ THỜ KHÔNG DÀNH CHO TẦNG LỚP THÁNH THIỆN.

Nhà thờ không dành cho những kẻ vỗ ngực, mà chỉ dành cho những ai đấm ngực.

Nhà thờ không dành cho những kẻ ngẩng đầu, mà chỉ dành cho những ai cúi đầu.

Nhà thờ không dành cho những kẻ ngông nghênh vênh váo, mà chỉ dành cho những ai khiêm nhường khiêm cung.

Nhà thờ chỉ dành cho Giai cấp Hối nhân.

Nhà thờ chỉ dành cho những tâm hồn thành tâm thiện chí.

Nhà thờ chỉ dành cho những tâm hồn thực sự khao khát Chúa.

Nhà thờ không phải là siêu thị để chọn lựa.

Nhà thờ không phải là cái chợ để trả giá, mặc cả.

Nhà thờ không phải là nơi trình diễn thời trang để khoe quần áo đẹp.

Nhà thờ không phải là công đường để tố cáo.

Nhà thờ không phải là sân khấu để “đóng kịch”

Nhà thờ không phải là trường quay để chụp ảnh, quay phim.

Nhà thờ không phải là trường học để điểm danh.

Nhà thờ không phải là hội nghị để kể công phúc.

Nhà thờ không phải là nơi hội họp để ghi bằng ân nhân.

Nhà thờ không phải là nơi phô trương những tài năng.

Nhà thờ không phải là nơi biểu diễn những nghệ thuật.

Nhà thờ không phải là nơi quy tụ của giai cấp đạo đức.

Nhà thờ không phải là nơi sum họp của tầng lớp thánh thiện.

“NHÀ THỜ không phải là KHÁCH SẠN dành cho các vị thánh, mà đây là một BỆNH VIỆN dành cho các tội nhân.”

“The church is not a hotel for saints, it is a hospital for sinners.” (Thánh Augustinô)

Chúa Giêsu chính là Bác sĩ.

Nhà thờ là nơi để thú nhận sai lầm và để sám hối tội l,ỗi.

Nhà thờ là nơi để nhìn lại chính mình và để học cách yêu thương.

Nhà thờ là nơi để học cách cho- nhận và để học sự khiêm nhường.

Nhà thờ là nơi để học cách tha thứ và để học cách sẻ chia.

Nhà thờ là nơi để được ch,ữa lành, để được băng bó vết thương tâm hồn và để được nghỉ ngơi bên Chúa.

Nếu tôi đến Nhà Thờ với tư cách là người công chính, đạo đức, tốt lành, thánh thiện thì sẽ trở nên hết sức vô nghĩa và tốn thì giờ.

Nhưng nếu tôi đến Nhà Thờ với tư cách là một tội nhân cần được ch,ữa lành thì chắc chắn tôi sẽ được gần Chúa, nắm lấy tay Chúa, tựa vào lòng Chúa, ôm lấy cổ Chúa, chạm vào tim Chúa và Chúa sẽ ra tay cư’u tôi.

Chính Chúa Giêsu đã phán:

Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc. Người đau yếu mới cần.

Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.(Mc 2,17)

HÃY CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐẾN NHÀ THỜ.

Giuse Kích

( Nếu thấy đúng và ý nghĩa, thì xin kính mời chia sẻ cho nhau và luôn cầu cho nhau.)