“Thần Khí Chúa ngự trên tôi…
Người đã sai tôi đi… công bố
một năm hồng ân của Chúa.” (Lc 4, 18.19)
Mắt Chúa ân nồng mùa cứu độ
Nhiệm lạ từng ngày lộ yêu thương
Khắc thời xung động diệu thường
Con tim khuấy đảo tình trường dương gian.
Cách mạng đến rộng lan xa tiến
Chính Chúa Trời mở hiến chương ra
Bốn phương con cái một nhà
Nhận lời hiệu triệu xông pha mỗi ngày.
Là ơn gọi sống làm chứng tá
Giữa anh em chẳng xá nề chi
Giao tình Mắt Chúa xuân thì
Từng giây đổi mới thực thi Tin Mừng.
Chẳng có ai người dưng khác họ
Đều con Cha đều có quê trời
Vào hàng ngũ Chúa gọi mời
Bên nhau tiến bước tình người đồng hương.
Chúa Thánh Linh trong từng hơi thở
Sức mạnh Ngài khai mở trí tâm
Trưởng thành minh chứng Phúc Âm
Đan tay nhau nhé sắt cầm thiên duyên.
Người chiến sỹ đoan nguyền cách mạng
Dâng Cha Trời ngày tháng cam go
Khát khao chân lý chăm lo
Đèn dầu sắp sẵn lương kho cho đời.
Cuộc đồng tâm diệu ngời ánh sáng
Ngọn lửa thiêng xứng đáng tình trong
Đốt lên đuốc sống thiên bồng
Thắp vào lòng mến tim hồng thánh ân.
Cuộc cách mạng bản thân chuyển hoá
Tự Ngôi Lời nở đoá thọ sinh
Lắng nghe từ sớm bình minh
Tiếng Lòng Thiên chúa rủ tình xót thương.
Hồn Biển,
GX Mông Triệu ngày thứ Tư, 10/1/2018.