T7, 05 / 2018 10:22 Chiều | Đức Tin Jesus

(Nếu bạn hiểu ra vấn đề, thì việc đi lễ, đọc kinh cầu nguyện sẽ không bao giờ nhàm chán & nặng nề. Tất cả vấn đề nằm ở chỗ rất đơn giản là hãy TẬP TRUNG TƯ TƯỞNG CAO ĐỘ và ĐI LỄ MỘT CÁCH CHỦ ĐỘNG. Có thế thôi !)

Nếu ai đó làm bạn chia trí, thì hãy kệ họ đi. Người mà tâm hồn để ý vào Chúa, thì không có điều gì có thể làm họ chia trí cả.

HÃY ĐI LỄ NHƯ ĐI THI.

HÃY CẦU NGUYỆN NHƯ LÀM BÀI THI.

HÃY LUÔN LÀ THÍ SINH KHI ĐẾN NHÀ THỜ.

HÃY CÓ TÂM TÌNH ĐI LỄ NHƯ KHI BẠN ĐI THI.

BẠN ĐÃ TỪNG ĐI THI NHIỀU LẦN PHẢI KHÔNG? HÃY NHỚ LẠI BẠN ĐÃ CHĂM CHÚ & TẬP TRUNG TƯ TƯỞNG NHƯ THẾ NÀO?

HÃY TẬP TRUNG TƯ TƯỞNG CAO ĐỘ ĐỂ DỰ LỄ NHƯ KHI BẠN TẬP TRUNG TƯ TƯỞNG CAO ĐỘ ĐỂ LÀM BÀI THI.

HÃY GÁC HẾT LO TOAN CUỘC SỐNG SANG 1 BÊN. HÃY BỎ HẾT BỘN BỀ CUỘC SỐNG RA KHỎI CỬA NHÀ THỜ

HÃY MỞ THẬT RỘNG TÂM HỒN ĐỂ CHÚA THÁNH THẦN NGỰ VÀO & HƯỚNG DẪN BẠN.

Hãy là diễn viên chính đi DÂNG LỄ, chứ đừng là khá n giả phụ đi XEM LỄ.

Hãy đọc theo và hát theo mọi người, đừng im lặng. Còn khi Linh mục đọc, hãy nhẩm đọc trong đầu theo lời cha.

ĐỪNG CHIA TRÍ, CHÚ Ý ĐIỀU GÌ NGOÀI CHÚA.

Nếu mở mắt làm bạn chia trí thì hãy nhắm mắt lại & thỏ thẻ tâm tình với Chúa.

ĐI LỄ LÀ BẠN CÓ CƠ HỘI VÔ CÙNG QUÝ BÁU ĐỂ TRỰC TIẾP GẶP GỠ CHÍNH CHÚA TRONG LỜI CHÚA VÀ MÌNH MÁU THÁNH NGÀI.

ĐI LỄ LÀ BẠN ĐƯỢC MẶT GIÁP MẶT, TAY TRONG TAY, VAI KỀ VAI, MÔI KỀ MÔI, LÒNG BÊN LÒNG VỚI CHÚA.

CHÚA Ở TRONG MÁU THỊT BẠN & BẠN Ở TRONG MÁU THỊT CHÚA.

Cầu nguyện hiệu quả nhất là khi kết thúc cầu nguyện, bạn vẫn muốn lá n lại chút nữa để gặp gỡ Chúa.

Đi lễ hiệu quả nhất là khi kết thúc Thánh Lễ bạn cứ muốn ở lại với Chúa mà không muốn ra về.

Bạn đi lễ nhiều, và nhiều lần bạn cảm thấy rất nhàm chán. Thời gian kéo dài lê thê. Cha cụ giảng dài. Bạn chỉ muốn nhanh nhanh, chóng chóng để còn về nhà.

THẾ NÀO LÀ XEM LỄ, NGẮM LỄ, DỰ LỄ HAY DÂNG LỄ?

Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: Tại sao bạn có thể xem trận bóng đá rất dài, có khi thức thâu đêm để xem mà không buồn ngủ? Bạn lại còn nhớ chi ly từng chi tiết nhỏ. Ví dụ phút thứ mấy ghi bàn? Phút thứ mấy phạm lỗi, thẻ vàng, thẻ đỏ? Mà sao bạn không thể dự lễ sốt sắng dù chỉ 45 phút hay 1 giờ?

Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: Tại sao bạn có thể xem một bộ phim dài tập, ví dụ như Cô dâu 8 tuổi, như Xácướp Ai Cập, hay các phim lãng mạn Hàn Quốc hàn xẻng…? Bạn háo hức chờ xem, mong ngóng đến giờ xem, lại còn nhớ chi ly từng chi tiết nhỏ trong phim. Mà sao bạn không thể dự lễ sốt sắng dù chỉ 45 phút hay 1 giờ?

Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: Tại sao bạn có thể ngồi cả ngày trên lớp học, hết tiết nọ đến tiết kia. Bạn nhớ rất rõ lời Giáo viên giảng bài, căn dặn điều nọ điều kia. Thời gian rất dài mà vẫn học ngon lành. Mà sao bạn không thể dự lễ sốt sắng dù chỉ 45 phút hay 1 giờ?

Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: Tại sao bạn háo hức mong nhanh đến 5h chiều để cùng bạn bè đi đá bóng, chơi thể thao, chơi game, đi mua sắm, đi xem ca nhạc… chơi nhằng 1 cái đã hết thời gian, bạn vẫn muốn chơi tiếp, muốn kéo dài. Mà sao bạn không thể dự lễ sốt sắng dù chỉ 45 phút hay 1 giờ?

Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: Tại sao bạn chờ mẹ làm cỗ nấu cơm rất lâu, khiến bạn đói meo, bạn kêu ca nhăn nhó, nhưng khi đích thân bạn nấu cơm làm bữa thì thời gian lại trôi đi vèo vèo?

LÝ DO TẠI SAO VẬY?

Dạ thưa: Là vì bạn đã chủ động & tập trung tư tưởng làm những việc trên, nên bạn cảm thấy rất hứng thú và thời gian trôi đi rất nhanh.

Bạn cứ nghĩ mà xem. Khi bạn đích thân nhúng tay làm bất cứ việc gì, bạn rất hăng say và cảm nhận thời gian trôi đi vèo vèo.

BẠN CHÁN ĐI LỄ LÀ DO BẠN ĐI CHỈ ĐỂ XEM LỄ, NGẮM LỄ. CŨNG GIỐNG NHƯ NGƯỜI NGOẠI ĐẠO ĐẾN NGẮM ĐẾN XEM, MÀ KHÔNG PHẢI ĐÍCH THÂN HỌ DỰ LỄ HAY DÂNG LỄ.

XEM LỄ- NGẮM LỄ LÀ BỊ ĐỘNG- THỤ ĐỘNG.

XEM LỄ- NGẮM LỄ THÌ NHÀM CHÁN- NẶNG NỀ.

XEM LỄ- NGẮM LỄ LÀ KHÁN GIẢ BÀNG QUAN

DỰ LỄ- DÂNG LỄ LÀ CHỦ ĐỘNG- CHỦ TRÌ.

DỰ LỄ- DÂNG LỄ THÌ HĂNG SAY- NHẸ NHÀNG.

DỰ LỄ- DÂNG LỄ LÀ DIỄN VIÊN TÍCH CỰC.

ĐA SỐ GIÁO DÂN ĐI LỄ CHỈ ĐỂ NHÌN CHA, NGẮM CHA CHỦ TẾ, MÀ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH KHÔNG CHỦ ĐỘNG DÂNG LỄ.

KHI CHA ĐỌC, HÃY NHẨM TRONG ĐẦU THEO LỜI CHA & NGẪM NGHĨ Ý NGHĨA CỦA LỜI ĐỌC.

HÃY NHỚ LẠI. KHI BẠN ĐI THI, BẠN TẬP TRUNG TƯ TƯỞNG CAO ĐỘ ĐỂ SUY NGHĨ, ĐỂ LÀM BÀI, HẦU ĐẠT ĐIỂM CAO. KHI ĐÓ KỂ CẢ BÃO ĐẾN CHÂN, BẠN CŨNG KHÔNG QUAN TÂM.

ƯỚC GÌ KHI ĐI DÂNG LỄ, BẠN CŨNG CÓ TÂM TÌNH NHƯ VẬY. TÔI BẢO ĐẢM, BẠN SẼ CÓ NIỀM VUI DẠT DÀO NƠI TÂM HỒN. BẠN SẼ RẤT HỨNG THÚ KHI ĐI DỰ LỄ VÀ BẠN SẼ ĐÓN NHẬN ĐƯỢC RẤT NHIỀU ƠN ÍCH.

Khi bạn chủ động & tập trung tư tưởng làm bất cứ việc gì, bạn rất hứng thú và thời gian sẽ trôi đi rất nhanh.

Khi đi dự lễ, bạn hãy chủ động. Tai bạn luôn lắng nghe, đầu bạn luôn ngẫm nghĩ, miệng bạn hãy đọc và tâm bạn hãy suy.

Khi đi dự lễ, hãy đọc theo, hãy lắng nghe, hãy thưa kinh, hãy ca hát & Rước Lễ cho sốt sắng.

Nếu được như vậy. Tôi bảo đảm bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi đi dâng lễ. Và bạn sẽ đón nhận được rất nhiều Hồng Ân của Chúa.

TẮT MỘT LỜI, BẠN HÃY LUÔN CÓ TÂM TÌNH ĐI LỄ NHƯ KHI BẠN ĐI THI. LUÔN LUÔN TẬP TRUNG TƯ TƯỞNG CAO ĐỘ & CHỦ ĐỘNG. BẠN SẼ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI, BẠN SẼ LÃNH NHẬN DẠT DÀO HỒNG ÂN & ĐÓN NHẬN TRÀN TRỀ NIỀM VUI DỊU NGỌT TRONG TÂM HỒN.

Thánh lễ là vô giá, là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất, là cuộc hiến tế Chúa Giêsu trên đồi Canvê.

Dâng một Thánh Lễ sốt sắng khi còn sống, ơn ích hơn cả ngàn Thánh Lễ khi đã qua đời.

Hãy luôn dâng Lễ như lần đầu tiên, lần cuối cùng và lần duy nhất ta có trong cuộc đời.

ĐI LỄ HÃY MIỆNG ĐỌC TÂM SUY.

ĐI LỄ HÃY TAI NGHE ĐẦU NGẪM.

HÃY CHỦ ĐỘNG KHI ĐI DÂNG LỄ !

HÃY ĐI LỄ NHƯ ĐI THI !

HÃY CẦU NGUYỆN NHƯ LÀM BÀI THI !

Giuse Kích