CN, 05 / 2018 11:57 Sáng | Đức Tin Jesus

(Suy tư nhân sự việc cậu ca sỹ trẻ có tên là Sơn Tùng gì đó dám cả gan ngang nhiên đốt ảnh Chúa Giêsu và Đức Mẹ trong MV của mình).

Một anh chàng than với Chúa như sau:

“Chúa ơi, con khổ quá. Con chẳng làm gì nên tội mà Thằng già kia nó cứ nhục mạ con & vu khống con suốt cả ngày hôm nay.

Con nhức óc & bực bội vô cùng.

Xin Chúa giúp con phạt nó 1 trận tơi bời, hoặc cho nó chết tươi ăn năn tội chẳng kịp, để con hả giận.”

Chúa âu yếm trả lời:

“Con à. Con bị như vậy thì nhằm nhò gì? Hãy nhìn Ta đây nè. TA LÀ CHÚA mà nó cũng chẳng nể Ta. Nó còn nguyền rủa Ta suốt 70 năm qua gần bằng với số tuổi của nó. Ngày nào nó cũng nhục mạ & vu khống Ta, coi Ta chẳng ra gì.

Thế mà Ta vẫn nuôi nó, thương nó, giúp nó, không tiêu diệt nó. Con kệ nó đi.

Ta cho nó thêm một thời gian nữa để nó có cơ hội ăn năn sám hối.

Nếu nó ăn năn sám hối những lỗi phạm của mình, thì thật là phúc cho nó.

Còn nếu không thì Ta sẽ xem xét tiêu diệt nó. Vì GIỜ CỦA TA CHƯA ĐẾN.”

Con có thấy không?

Trên mạng đang xôn xao chuyện cái cậu ca sỹ gì đó có tên là Sơn Tùng. Cậu ta mới có tý tuổi đầu, mới nổi tiếng một chút mà đã kiêu căng kiêu ngạo, không coi thần thánh ra gì. Cậu đã ngang nhiên chế nhạo Ta bằng cách đốt ảnh có hình của Ta và của Mẹ Ta.

Chẳng lẽ Ta không biết?

B.Á.N.G B.Ổ THẦN THÁNH LÀ T.Ộ.I RẤT NẶNG.

GIEO NHÂN NÀO, THÌ GẶT QUẢ ẤY.

Ai đong đấu nào, thì họ sẽ phải nhận lại bằng đấu ấy con ạ.(Lc 9, 51-56)

Con còn nhớ trước khi Ta được rước lên trời, Ta đã nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.

Rồi Ta đã sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Ta đến.

Nhưng dân làng không thèm đón tiếp Ta.

Thấy thế, hai môn đệ của Ta là Gia-cô-bê và Gio-an đã nói với Ta rằng:

“Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu h.u.ỷ chúng nó không? “

Nhưng ngay sau đó Ta đã quay lại quở mắng các ông ấy và Ta đã không hề làm hại những người dân làng không đón tiếp Ta một chút nào. (Lc 9, 51-55)

Ta đã chẳng từng dạy các con điều này sao?

Hãy yêu kẻ t.h.ù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con.

Hãy lấy lời lành mà khuyên người. Đừng nguyền rủa người ta.

Như vậy, các con mới được trở nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.

Vì nếu các con chỉ yêu thương kẻ yêu thương mình, thì các con nào có công chi?

Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?

Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại giáo cũng chẳng làm như thế sao?

Vậy các con hãy nên hoàn thiện, như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện. (Mt 5, 44-48).

Không những Ta đã dạy như vậy, mà chính Ta đã thực hành những lời mình dạy.

Con còn nhớ chứ?

Chính bản thân Ta đã từng bị đ.á.n.h đ.ậ.p d.ã m.a.n, sỉ nhục kinh tởm, nhổ vào khuôn mặt, bắt vác thập giá, bị đ.ó.n.g vào đanh và chết tất tưởi trên cây thập giá, rồi còn phải đổ đến giọt m.á.u cuối cùng.

Nhưng ngay khi còn trên Thánh Giá, Ta đã không hề trừng p.h.ạ.t ai, n.g.u.y.ề.n rủa ai, mà Ta đã van xin Chúa Cha tha thứ cho kẻ g.i.ế.t h.ạ.i mình: “Lạy Cha, Xin Tha Cho Họ, Vì Họ Không Biết Việc Họ Làm.”(Lc 23:34).

Tại sao Ta không ra tay?

Là bởi vì Nước của Ta không thuộc thế gian này.

Là bởi vì giờ của Ta chưa đến.

Là bởi vì Ta là Đấng Yêu Thương.

Các con là con của Ta thì hãy noi gương Ta.

Con còn nhớ Kinh Lạy Cha Ta dạy chứ?

Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.

Con muốn Ta tha các tội của con, thì trước tiên con phải tha các tội cho người khác.

HÃY CẦU NGUYỆN CHO HỌ CON NHÉ.

Vì HỌ KHÔNG BIẾT VIỆC HỌ LÀM.

Chàng trai lặng thinh, sửng sốt, hiểu ra.

Chúa còn khổ hơn mình gấp bội.

Lời bàn:

CHÚA THÔNG BIẾT VÔ CÙNG.

HÃY ĐỂ CHÚA LO. VÔ TƯ ĐI.

HÃY SÁM HỐI & LO CHO PHẦN RỖI CỦA MÌNH.

HÃY LÊN ÁN T.Ộ.I LỖI NHƯNG HÃY YÊU THƯƠNG T.Ộ.I N.H.Â.N.

HÃY AN TÂM & ĐỪNG LO SỢ. CHÚA BIẾT HẾT.

HÃY THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA.

HÃY VUI LÊN. TÔI NHẮC LẠI. HÃY VUI LÊN.

Người Công Giáo đích thực thì không có thời gian rảnh để h.ậ.n t.h.ù bất cứ ai.

Giuse Kích