T2, 06 / 2019 1:56 Sáng | Đức Tin Jesus

Thưa cha ! con là An-Tôn Trần Đình Phương, thuộc giáo họ Mỹ Hậu – Xứ Cầu Rầm – Giáo phận Vinh.
Con xin làm chứng cho phép lạ nhờ sự cầu bầu của Cha Phanxico Trương Bửu Diệp trước nhan Thánh Chúa cho gia đình con.

Thưa Cha, mẹ con tên là Maria Nguyễn Thị Phúc, bị bệnh huyết áp từ 10 năm nay, rồi Mẹ con còn mắc nhiều thứ bệnh nan y khác như : tiểu đường, gan, tim mạch, thận và u xơ tử cung. Sau nhiều năm chạy chữa tại các bệnh viện bệnh xem chừng bệnh tình nặng hơn, và đặc biệt đó là khối u nơi tử cung mẹ con quá lớn và xuất huyết rất nhiều, tình trạng quá nguy kịch. bác sĩ khuyên nên mổ. Nhưng họ nói rằng ca mổ không thực sự an toàn và có thể nguy kịch tới tính mạng, vì mẹ con còn có những bệnh liên quan đến hệ thần kinh và máu. đặc biệt là chứng bệnh tiểu đường khi mổ xong sẽ khó lòng cầm máu. gia đình con đã cầu nguyện với Thiên Chúa qua sự cầu bầu của Cha Phanxico trương bửu Diệp.và hôm qua ngày 15/12/2016 trong niềm phó thác vào Thiên Chúa và niềm cậy trông vào sự cầu bầu của Cha Phanxico, gia đình con đưa Mẹ đến bệnh viện để thực hiện ca mổ, mẹ con đã luôn cầm chuỗi Tràng Hạt và lời kinh cầu nguyện với Cha Phanxico.và khi bác sỹ thực hiện các xét nghiệm tiền ca mổ thì đã kết luận rằng : khối u nơi tử cung đã tiêu biến và không cần phải mổ. gia đình con rất đỗi vui mừng và nhận ra đó là một phép lạ chúa đa làm nhờ công bầu cử của cha phanxico. Vậy hôm nay con viết những lời này để tỏ lòng cám ơn Thiên Chúa ngài đã nhậm lời cầu bầu của Cha Phanxico, để cứu giúp gia đình con qua cơn hoạn nạn.
Cha ơi, con hy vọng một ngày gần nhất con được một lần ghé thăm cha để bày tỏ lòng biết ơn mà cha đã thương tình cứu giúp gia đình con. A – Men.