Đi tu không phải trốn đời
Đi tu bởi vì nghe lời Chúa khuyên
Đi tu phải tránh tình riêng
Đi tu thì chỉ kết duyên Vua Trời
Đi tu không tính lỗ lời
Đi tu đánh đổi cả đời người ơi
Đi tu không được lã lơi
Đi tu thì phải tránh lời bướm ong
Đi tu không nghĩ viễn vong
Đi tu thì chỉ ước mong Nước Trời
Đi tu không được ăn chơi
Đi tu thì phải biết nơi để dừng
Đi tu không được bất tuân
Đi tu thì phải biết tuân mọi lời
Đi tu khó lắm người ơi
Đi tu không dễ như lời trần gian
Đi tu phải sống dễ gần
Đi tu phải biết ân cần tối đa
Đi tu phải biết hát ca
Đi tu phải biết cắm hoa đánh đàn
Đi tu ăn nói rõ ràng
Đi tu không được sỗ sàng phát âm
Đi tu phải sống từ tâm
Đi tu phải sống âm thầm khiêm nhu
Đi tu phải bớt giao du
Đi tu phải biết chọn gu tâm tình
Đi tu tránh nói linh tinh
Đi tu phải biết nâng niu tình người
Đi tu không được phép lười
Đi tu thì phải gấp 10 siêng năng
Đi tu phải chịu nhục nhằn
Đi tu phải chịu muôn phần tổn thương
Đi tu phải nắm dây cương
Đi tu thương hết không vương 1 người
Đi tu phải biết tươi cười
Đi tu không được làm người tự cao
Đi tu không sống sang giàu
Đi tu không sống ồn ào bon chen
Đi tu… cảnh báo rồi nhen!!!!!
Đi tu mà dễ người chen rần rần
Đi tu không nói xa gần
Đi tu nhắm nổi 10 phần… thì tu…
LẠY CHÚA CON ĐÂY! NGÀI MUỐN CON LÀM GÌ?
Sưu tầm