T5, 12 / 2017 1:47 Chiều | Đức Tin Jesus

*Con Thiên Chúa xuống thế làm người, để con người được làm con Thiên Chúa.

(Thánh Irênê)

*Ngôi Hai giáng sinh vì lý do nào, nếu không phải để tỏ cho ta biết rằng lòng Chúa yêu ta.

(Thánh Augustinô)

*Từ khi Thiên Chúa vui lòng ban Con Một Ngài cho ta qua Mẹ, thì còn gì hữu lý hơn việc ta phải cậy nhờ mẹ để nên giống Chúa. Không ai hiểu biết Chúa Giêsu hơn mẹ. Không ai có thể dạy dỗ và làm cho ta biết Chúa hơn mẹ, vì không ai có thể kết hợp ta với Chúa Giêsu hơn Mẹ.

(Thánh Piô X Giáo Hoàng)

*Đức Maria thật là diễm phúc vì Mẹ đã tin vào Đức Kitô hơn là vì mẹ đã cưu mang thân xác Ngài.

(Thánh Augustinô)

*Ai có thể diễn tả cách Chúa Giêsu kết hợp với Mẹ Maria? Chúa Giêsu đã hoàn toàn sống động trong lòng Mẹ.

(Thánh Gioan Êuđê)

*Khi muốn sinh hạ bởi một nữ nhân, Đấng tạo thành nhân loại phải tuyển lựa một người mẹ sao cho thích hợp với giá trị của mình.

(Thánh Bênađô)

*Nhờ Mẹ chúng con đến với Chúa Con. Ôi Đấng kiếm tìm ân sủng được chúc phúc, đấng cưu mang sự sống và là Mẹ của ơn cứu độ, nhờ Mẹ mà chúng con đón nhận Ngài, Đấng qua Mẹ đã được ban cho chúng con.

(Thánh Bênađô thành Clairvaux, năm 1153.)

*Vì đã cưu mang Đấng hằng sống trong lòng, Đức Maria đã hóa nên Mẹ hằng sống.

(Thánh Epiphan)

*Đối với Đức Kitô, Đức Mẹ không chỉ là Mẹ tâm linh, mà còn là Mẹ theo huyết nhục. Còn đối với các chi thể của Đức Kitô, Đức Mẹ đích thực là Mẹ tâm linh.

(Thánh Augustinô)