T4, 09 / 2017 8:12 Chiều | Đức Tin Jesus

                            TRÔNG  ĐỢI  

       (Chủ Nhật thứ nhất MV 2011 (Mc.13, 33-37)

Thế giới hôm nay thật tối mù,

Loài người say đắm kiếp phù du.

Núi đồi gò trũng hãy san phẳng,

Đón Chúa xua tan cảnh mịt mù.



Ngày Chủ gọi ta ra với Ngài,

Vui mừng vội vã tiếp Người ngay,

Hay còn say giấc ngủ mê mệt,

Chủ đã về nào ta có hay.

Người đến không như là đế vương,

Vua trời đất chẳng phải người thường,

Âm thầm lặng lẽ không kèn trống,

Hậu ủng tiền đưa thích biểu dương.

Không la liệt sắc áo màu cờ,

Chúa tái lâm ai biết chữ ngờ,

Vinh phúc cho người luôn tỉnh thức,

Ngồi bàn cùng Đấng đã tôn thờ.

Nai khát đi tìm suối nước trong,

Đoàn con đang khát khao chờ mong,

Theo thời gian bước vào “Mùa vọng”,

Trông Chúa mỏi mòn lòng sắt son

   Paul Nguyễn Minh Thông