T2, 04 / 2018 2:33 Chiều | Đức Tin Jesus

“Thánh Lễ chiều nay thật cảm động Tôi cũng bị Lòng Thương Xót Chúa đánh động trước sự hiện diện cũng như cử hành rất sốt sắng …”

SÀI GÒN THÁNH LỄ MỪNG KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

SÀI GÒN THÁNH

LỄ MỪNG KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Đó chính là tâm tình hết sức dễ thương của Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn – chủ tế Thánh Lễ chiều nay tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Sài Gòn.

XEM HÌNH ẢNH

Để kỷ niệm và ghi dấu ngày này, Ban Tổ Chức đã cố gắng hết sức làm cho ngày Đại Hội hôm nay được tròn vẹn nhất. Và rồi chương trình rất xuyên suốt từ khởi sự cho đến Thánh Lễ tạ ơn mừng kính Lòng Thương Xót Chúa đã mang lại lợi ích thiêng liêng cho những ai tham dự.

Đặc biệt, một người hiện diện với cộng đoàn từ nơi rất xa, xa lắm tận Hưng Hóa đó chính là Đức Cha Anphongso Nguyễn Hữu Long. Đức Cha Giuse cũng là Chủ Tịch Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Đức Cha chia sẻ cảm xúc rất xúc động vì được đến đây chia sẻ với cộng đoàn.

Hôm nay, Đức Cha gợi cho cộng đoàn về 2 chủ đề chính là Lòng Thương Xót Chúa và Chúa xót thương.

Hết sức cụ thể, Đức Cha mời gọi mỗi người hãy lên đường loan báo Tin Mừng Tình Thương của Chúa bằng chính lòng xót thương anh chị em đồng loại …

Chương trình rất sôi động bởi tiếng trống của quý Sơ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu linh mục, tiếng kèn của giáo xứ Gò Mây, nhóm múa của Giáo Xứ Tân Thông và hết sức dễ thương của giọng hát của Cha Giuse Trần Cao Thăng – chính xứ Bắc Dũng.

Trong chân tình, Cha Giuse chia sẻ với cộng đoàn rằng Cha chính là chứng nhân của Lòng Thương Xót. Và để thể hiện xác tín đó, Cha gởi đến cộng đoàn nhạc phẩm do chính Cha sáng tác : Thương con Chúa ơi !

Đến phần của mình, Cha Ernest chia sẻ với cộng đoàn về tâm tình : “Lạy Chúa Giêsu, con Tín thác vào Chúa”
Cha Ernest mời gọi cộng đoàn “một đời tạ ơn chứ không phải một đời tạ ơn”.

Cha mời cộng đoàn hiểu chữ tín thác như thế nào và đặc biệt đừng biến Chúa thành thủ kho và mình là thủ trưởng.

Chuyện quan trọng là tôi nép mình bên Chúa và tôi không tính công … như người Pharisêu : Con thế này thế kia … Mình nép mình bên Chúa là mình không có công gì nhiều, tất cả đến từ ơn Chúa. Chúng ta không dám tự hào mình là người trong sạch mà chúng ta nép mình vào lòng thương xót Chúa. Chúa làm cho chúng ta nên Thánh vì Chúa là Đấng Thánh.

Vì Chúa là Tình Yêu. Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Chúa muốn cho người tội lỗi trở nên thánh thiện. Chúng ta có trái tim như vậy. Người càng tín thác vào Chúa thì càng có trái tim như Chúa. Chính nhờ cái lòng đó mà chúng ta tín thác vào Chúa.

Để kết thúc, hết sức dễ thương, Cha Ernest gửi tặng cộng đoàn bài hát : “Yêu là cho tất cả”.
Sau tâm tình của Cha Ernest, anh Gioan Baotixita Maria Nguyễn Thế Vịnh – Trưởng ban Chấp Hành Lòng Thương Xót Giáo Phận Sài Gòn cũng là trưởng Ban Tổ Chức  – đã dâng lên Chúa những ý lễ và xin khấn của cộng đoàn.

17 g 30, Thánh Lễ tạ ơn được bắt đầu. Đi đầu đoàn đồng tế là đoàn cung nghinh Lòng Thương Xót Chúa.

Chủ tế Thánh Lễ chiều nay là Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn. Cùng đồng tế với Đức Cha Luy có Đức Cha Anphongso Nguyễn Hữu Long và một số Cha khác nữa. Đặc biệt có Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng – Tổng Linh Hướng Lòng Thương Xót Chúa Giáo Phận Sài Gòn, Cha Giuse Bùi Công Trác – Giám Đốc Chủng Viện Sài Gòn, Cha Giuse Phạm Bá Lãm – hạt trưởng Phú Thọ cũng là cha sở Hòa Hưng.

Trong bài chia sẻ, Đức Cha Luy mời gọi cộng đoàn nhìn lại đức tin của chúng ta dựa vào lời chứng của các tông đồ … đức tin không mâu thuẫn với khoa học và đức tin không phải là khoa học vì đức tin liên hệ đến thực tại ở bên kia thế giới nhờ giác quan ta có thể kinh nghiệm được, và vén mở cho ai mở lòng mở trí đón nhận điều mà khoa học không thể chứng minh. Thiên Chúa Đấng giàu lòng thương xót luôn nâng đỡ những ai tìm kiếm Người chân thành không định kiến ban cho họ những lí do để tin. Những dấu chỉ, những chỉ dẫn hữu hình quanh ta vẫn có đó dẫn họ đến gặp gỡ Người.

Hết sức rõ ràng về hoa quả của niềm tin, Đức Cha nói : Nơi nào, thời nào, Hội Thánh Tông truyền ấy thể hiện “một lòng một ý” sống yêu thương nhau, như các cộng đoàn tín hữu tiên khởi, ở đó hoa trái của công cuộc Loan báo Tin mừng càng nở rộ phong phú. Hội Thánh hiệp thông với Chúa phục sinh, hiệp thông với nhau trong san sẻ huynh đệ “không ai thiếu thốn điều gì” (Cv 4,34) là chứng từ loan báo Tin mừng phục sinh hiệu quả nhất. “Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời”.

Để kết, Đức Cha kể một câu chuyện sống động của một đảng viên 40 năm tuổi đảng đã vào đạo Công Giáo nhờ đời sống chứng tá của vợ ông. Trong bữa tiệc mừng vào đạo, ông đã mời những người nghèo, những người bán vé số chia vui với ông và gia đình.

Sau lời nguyện Hiệp Lễ, anh Gioan Baotixita Maria Nguyễn Thế Vịnh – Trưởng Ban Tổ Chức ngỏ đôi lời cảm ơn quý Đức Cha, quý Cha, Cha Tổng Linh Hướng Ernest, quý Cha và quý Thầy Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, Cha quý bề trên dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu linh mục, quý sơ dòng Phaolo … các ban ngành như truyền thông, âm thanh ánh sáng, đội kèn, đội múa …

Thánh Lễ tạ ơn mừng kính Lòng Thương Chúa đã khép lại nhưng rồi lời mời gọi sống lòng Chúa xót thương của Đức Cha Anphongso vẫn còn đó. Xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ ơn của Ngài như xưa đã tuôn đổ trên các tông đồ để mọi người mạnh dạn lên đường loan báo Tin Mừng Phục Sinh.

Người Giồng Trôm