T3, 04 / 2018 7:21 Chiều | Đức Tin Jesus

Khi người nằm xuống mà không có chỗ để quàn xác, phúng viếng là nỗi bận tâm của những người còn ở lại.Sống trong một thành phố đông dân cư và chật hẹp như Tp. HCM này, đó là vấn nạn của những hộ nghèo hoặc các gia đình phải ở cảnh nhà thuê.

Nhà Lễ An Tá ng cho người nghèo giữa Sài Gòn

Nhà Lễ An Tá ng cho người nghèo giữa Sài Gòn

Đáp ứng trước những hoàn cảnh ấy, một ngôi nhà quàn được dựng nên nằm trong diện tích đất của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tọa lạc tại số 38 Kỳ Đồng, Q.3, mặt tiền Nhà Quàn hướng ra đường Bà Huyện Thanh Quan.

Sau hơn 4 tháng kể từ ngày cha Bề trên Chá nh xứ Tôma Trần Quốc Hùng viết thử ngỏ, mời gọi tín hữu trong họ đạo cùng chung tay góp sức để xây dựng, ngôi nhà Quàn đã hoàn thành.

Nghi thức làm phép Nhà Quàn do cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ sự vào hôm Chúa Nhật 23/10 vừa qua.

Khi có người thân ra đi, bà con tín hữu trong và ngoài họ đạo có thể liên hệ với văn phòng Giáo xứ để xin được quàn xác tại đây trong hoàn cảnh gia đình mình chập hẹp và thiếu điều kiện tổ chức lễ an táng cách chu đáo.

Đó cũng là một cử chỉ cụ thể diễn tả lòng thương xót mà trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này Giáo xứ ĐMHCG đã thực hiện: “Chôn xác kẻ chết!”

lamphep.jpg
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Bề trên Giám tỉnh DCCT làm phép ngôi nhà quàn mới

GNsP