Thời gian Chúa sắp phải chia phôi
Ý Người quyết định lên thành Thánh
Sai kẻ loan tin Chúa đến rồi
Khinh dể Sa-ma-ri- đãi bôi
Gioan với Gia-cô-bê nổi nóng
Cầu lửa trời thiêu chúng cháy bỏng
Người quay lại quở trách hai ông
Thần trí nào xui lời lóng cóng
Trên đường đi có người thưa rằng:
Xin theo Thầy tựa kẻ thân bằng
Chồn có hang, chim trời có tổ
Nơi gối đầu nào Ta có chăng
Cho phép tôi chôn cha trước đã
Và cho tôi thảnh thơi thong thả
Chia ly thân quyến lời từ giã
Hãy theo Ta chớ có chần chừ
Để kẻ chết cùng chôn kẻ chết
Loan truyền nước Chúa là trên hết
Ai đã cầm cày ngoái lại sau
Nước Trời không chứa kẻ bê bết
Chúa hỡi !! cho con “Nghe Tiếng Chúa”
Vâng theo Thánh ý không băn khoăn
Không do dự cũng chẳng bàng hoàng
Ngày về nước Chúa đầy hân hoan
Paul Nguyễn Minh Thông