T2, 12 / 2020 4:27 Chiều | Đức Tin Jesus

LỜI CHÚC GIÁNG SINH 2020 CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC MAREK ZALEWSKI

WHĐ (23.12.2020) – Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đức Tổng
Giám mục Marek Zalewski
Đại diện
Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam đã không thể thực hiện các chuyến th
ăm và làm việc thường xuyên tại Việt Nam trong
năm nay. Từ Tòa Sứ thần tại Singapore, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đã gửi
đến Hội đồng Giám mục Việt Nam lời chúc Giáng sinh 2020. Trân trọng giới thiệu
bản dịch Việt ngữ nội dung lời chúc Giáng sinh này.


Lời chúc Giáng sinh của Đức Tổng
Giám mục
Marek Zalewski
Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam

Thưa quý Đức cha,

Anh chị em quý mến trong Đức Kitô,

Đã nhiều lần, trong suốt dòng lịch sử, Thiên Chúa đã lên tiếng và Lời của
Ngài đã ứng nghiệm và giải thoát. Ngài lên tiếng, và thế giới được tạo thành.
Ngài lên tiếng, và con người được tạo thành. Ngài lên tiếng, và thiết lập một
Dân tộc được tuyển chọn. Ngài nói Lời ứng nghiệm, là Đức Giêsu, và Người đã đến,
một Hài nhi được sinh ra. Người đến để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta tưởng nhớ
biến cố linh thánh này mỗi năm vào ngày
Giáng sinh: Ngôi Lời đã làm người và ở cùng chúng ta!

Khi Hài nhi Giêsu đến lần đầu hơn hai nghìn năm trước,
cuộc hạ sinh này đã kiện toàn lời hứa của Chúa Cha. Theo cách diễn giải của
Kitô giáo, trong nhiều năm ròng rã
,
 Dân
riêng của Chúa đã sống trong sự bấp bênh, toàn thể nhân loại đã không nhận biết
Thiên Chúa thật. Nhiều lúc họ đã trung thành với Thiên Chúa, nhưng cũng nhiều
lúc, họ đã quay lưng với ân sủng và chống lại Thiên Chúa. Điều này được chứng
thực rằng Lề luật Cựu ước, với các loại động vật được hiến tế để xóa tội, đã
không hoàn hảo. Thiên Chúa muốn điều thiện hảo hơn, điều mà Ngài đã hứa từ ngàn
xưa.

Để kiện toàn lời hứa, Thiên Chúa đã gửi đến trong thế gian này một Đấng cứu
chuộc, Đấng đã chỉ cho chúng ta thấy dung mạo thương xót của Thiên Chúa toàn
năng! Bởi ân huệ của Chúa Cha và quyền năng của Chúa Thánh Thần, qua Chúa
Giêsu, chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ. Do hy lễ hòa giải của Đức Giêsu
Kitô Chúa chúng ta, mà chúng ta được phục hồi trước mặt Chúa như một Dân tộc
thánh thiện.

Đức Giêsu giáng sinh nhắc nhở chúng ta rằng Thiên
Chúa không bỏ rơi chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương chúng
ta vô ngần. Biến cố này ‘nhắc nhớ’ rằng Thiên Chúa đã cúi xuống, để chúng ta có
thể với tới Ngài bằng lời ngợi ca chúc tụng trong tâm tình cảm tạ hồng ân cứu
chuộc. Chắc chắn rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Như Kinh Thánh khẳng định:
Người đã hạ mình, mặc lấy thân phận con người để ở cùng chúng ta!

Anh chị em thân mến,

Hiện nay, tình hình Covid-19 đang được khắc phục,
chúng ta được mời gọi trở lại nhà thờ, giáo xứ và cộng đoàn để cử hành Thánh lễ.
Đức Thánh cha Phanxicô của chúng ta đã nhắc rằng “cầu nguyện cá nhân không thể
thay thế những cuộc gặp gỡ và cầu nguyện cộng đoàn”, các Thánh lễ trực tuyến cũng
không thể thay thế. Hơn nữa, Đức Thánh cha đã đề nghị các giám mục, linh mục,
và tu sĩ “tìm những cách thế tích cực để chăm sóc mục vụ, thể hiện tình phụ tử
và gần gũi với đoàn chiên”.

Chúng ta hãy nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng đã đến trong
thế gian như một trẻ thơ, ở cùng chúng ta và chỉ cho chúng ta biết Chúa Cha.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm để luôn khôn ngoan tuyên
xưng đức tin trong cơn đại dịch: nơi gia đình hay nơi công sở, dù bất cứ nơi
nào, cũng có thái độ xác tín, vững tin và bác ái, như mẫu gương của thánh
Stêphanô [tử đạo tiên khởi] đã làm chứng.

Nguyện chúc một mùa Giáng sinh thánh thiện và một năm
mới ân phúc!

Singapore, tháng 12 năm
2020

+ Marek Zalewski,

Tổng Giám mục
Đại diện Tòa Thánh

Tải xuống file PDF tại đây.