T2, 11 / 2017 10:08 Chiều | Đức Tin Jesus

“Tất cả là hồng ân”

NỮ ĐAN VIỆN XITO THÁNH MẪU VĨNH PHƯỚC

Ngày 11 tháng 6 năm 2017

Cha ơi! Giờ con xin được chia sẻ về đời sống sinh hoạt của cộng đoàn con nhé. Cám ơn Chúa vì cha đã đến đây chắc hẳn ít nhiều đã cũng được thấy đôi nét về cộng đoàn con rồi phải không ạ? Hội dòng Xito Thánh Gia Việt Nam gồm có 11 cộng đoàn (chưa kể các cộng đoàn nhỏ đang trong giai đoạn thành lập phát triển) gồm có 3 cộng đoàn nữ là Phước Hải, Phước Thiên và Vĩnh Phước là nhà mẹ.

Linh đạo của chúng con cũng giống như Biển Đức. Con nghĩ trên trang web cũng giới thiệu đầy đủ về điều kiện nhận ơn gọi, đặc sủng, linh đạo…nên con sẽ không nói đến ở đây nữa cha nhé.

Về khó khăn khi đến đây thì con nhận thấy không có khó khăn gì mấy, chỉ là lúc mới đầu bước vào đời tu thì mọi sinh hoạt, giờ giấc chưa quen thì hơi mệt và buồn ngủ nhiều lắm. Mọi giờ sinh hoạt rất sát nhau, một ngày 7 giờ kinh Thần Vụ được chia đều trong ngày, ban sáng làm việc và buổi chiều thì học. Về các ngành nghề thì chúng con có làm: bánh lễ, nến, hang đá, mỹ nghệ, tranh gạo, tranh sơn dầu, khăn thánh, may áo lễ, bút lửa, sơn mài, chăn nuôi, vườn tược. Công tác được chia theo tuần, chúng con có đi ra ngoài xin rau về cho cá ăn nữa, thỉnh thoảng còn đi lấy củi, lấy phân. Vì gần các xưởng gỗ nên củi đun cũng không thiếu bao giờ. Phân thì mỗi năm đi lấy 1, 2 lần họ cho cả mấy xe tải dùng trong cả 1 năm để trồng rau, trồng cây. Đất nhà con cũng khá rộng nhưng không được tốt lắm nên rau sạch cũng rất ít, các loại trái cây, rau, củ, quả chủ yếu là ngoài chợ họ cho. Mới đầu vào đi lấy rau lần nào con cũng đau vì phải đi từ sáng sớm mà chắc cơ thể chưa thích nghi được; giờ thì quen rồi đi về vẫn khỏe mạnh bình thường.

Trong tuần làm việc chúng con sẽ có một ngày làm việc ngoại lệ, tức là làm việc chung cả nhà. Những buổi ngoại lệ đó con thấy vui, vì được thêm hiểu biết về chị em, đặc biệt khi làm những công việc nặng nhọc, hôi hám một chút chị em cùng chung tay giúp đỡ nhau cha ạ. Khi đi vô đây chúng con mặc đồ do nhà dòng may (quần chun, áo xám rất thoải mái hihi) mọi sự lúc mới vào như xà phòng…thì mình phải mua, sau đó vài tháng thì nhà dòng mới phát thôi (nhưng cũng có những trường hợp như dầu gội không hợp với da đầu đó thì được phép đổi).

Cơ sở vật chất nhìn thì thế nhưng chúng con lớp thỉnh sinh, tìm hiểu thì cũng không có phòng riêng mà ở chung chỗ 3 người, chỗ 5 người…cũng hay là khi ở chung thì hiểu nhau hơn, học được nhiều cái hay của nhau. Nhưng cái gì cũng có cái hay và cái dở. Khi đến tìm hiểu chỉ ở ngoài nhà khách 3 ngày sau đó vô nội vi tìm hiểu khoảng 6 tháng, nếu cảm thấy thích hợp thì tiến lên thỉnh sinh, thỉnh sinh 2 đến 2,5 năm thì sẽ xét vô nhà tập, được thì vào, không thì về. Con thì chắc chắn cuối năm nay sẽ xét, cha cầu nguyện cho con nhé! Miễn sao mọi sự theo ý Chúa, về hay ở cũng được cứ an vui trong Chúa. Vào nhà tập trước đây thì chỉ được về 10 ngày, nhưng mới đây có thay đổi sẽ về một tháng, sau đó thì không về nữa khi nào bố mẹ hấp hối thì về.

Cộng đoàn của con thì được diễm phúc các cộng đoàn nam trong hội dòng thay phiên nhau đến dâng lễ, mỗi tháng một cộng đoàn, tổng cộng là 7 cộng đoàn, trừ có nhà Châu Sơn Nho Quan thì xa quá nên không có thôi ạ. Còn 2 nhà con thì mỗi nhà chỉ có một cộng đoàn nam gần đó đến giúp dâng lễ, chia sẻ môn học thôi ạ.

Về việc học thì cộng đoàn con chủ yếu là do các giáo sư trong nhà, đôi khi cũng có quý viện phụ, quý cha đến chia sẻ. Thỉnh thoảng cũng có các giáo sư bên ngoài đến giúp. Trước hết khi mới vào thì chúng con được học về các môn trong nhà dòng như thói lệ, hiến pháp, tu luật, sau đó về Thần học đời sống thánh hiến, kinh thánh, giáo lí, Thánh vịnh… Đôi lúc cũng được mời các giáo sư về dạy thêm văn chương, thơ.

Các môn nghệ thuật thì cũng có 1 số chị đi học vẽ, còn con và số đông nữa thì học về đàn nhạc có các giáo sư ở ngoài đến dạy. Ban sáng chúng con lao động còn buổi chiều thì học. Mỗi buổi tối chúng con đều có giờ hội tối chung cả cộng đoàn để nghe Thánh luật và những lời huấn đức của bề trên và các thông báo cần thiết. Khối nhà tập chúng con 2 năm một lần có cuộc giao lưu Biển Đức – Xito, các cộng đoàn của Biển Đức và Xito gặp và chia sẻ với nhau. Trong hội dòng thì 2 năm sẽ có tuần viếng một lần, tức là viện phụ hội trưởng và vị nào đó sẽ đến sống với một cộng đoàn trong hội dòng cùng chia sẻ sinh hoạt, đời sống để rồi đưa ra những đóng góp, xây dựng cho cộng đoàn đó.

Còn rất nhiều cái mà con thấy hay lắm cha ạ. Một ngày sinh hoạt của chúng con là thế đó cha ạ. Thức dậy “Tạ ơn Chúa muôn đời, con sẽ ca ngợi Chúa từ sớm mai khi con thức dậy sau đêm dài vì tình thương của Chúa dâng cao vời vợi, lòng trung tín của Ngài cao hơn tầng mây”, thế là bắt đầu một ngày mới. Đời sống đan tu nếu không có Chúa thì dễ tạo cho người ta một sự nhàm chán, ù lì lắm cha à, con thì vẫn thấy vui. Lúc nào Chúa để cho thấy chá n thì cám ơn Chúa để con bớt kiêu ngạo nghĩ rằng tự mình, mình sống tốt, thánh thiện, trong mọi sự cần có Chúa, đường lên Thiên Đàng không trải bằng thảm nhung phải không cha? Chính Chúa Giesu cũng có lúc buồn sầu đau đớn, như bị Chúa Cha bỏ rơi đấy thôi (Mt 26, 36-46). Cứ nghĩ thế là con lại có thêm một sức mạnh để tiến bước để cùng đi với Chúa trong cuộc đời.

Con không biết còn có điểm nào quên chưa nói tới ở đây không nữa bởi thời gian gấp rút quá, tuần này con đang làm bếp nên thời gian cũng hạn hẹp lại thêm nữa là mắc học về đời sống cộng đoàn do Soeur Giồng chia sẻ nên công việc dồn dập thu xếp sao để có thể đi học cả ngày vậy, nhà bếp thì phải hi sinh có khi mất cả ngủ trưa để chuẩn bị đồ ăn cho cộng đoàn. Con xin lỗi cha vì phần viết về cảm nhận trong cuộc tĩnh tâm tại DVD con chưa thể viết được mà ngay cả việc chia sẻ về đời sống ở đây có lẽ còn đang thiếu sót nhiều, nhưng con xin nhờ người bạn của con là Chúa Thánh Thần sẽ truyền lại cho cha những điều cần thiết mà Ngài muốn. Xin cha hiểu cho con vì những gì còn hời hợt, thiếu sót, con tìm không ra cuốn con đã viết cho cha cách đây hơn một năm rồi.

Vâng lời cha con viết nhật kí sau mỗi ngày sống, giờ sổ nhiều quá nên con chưa tìm thấy, hì hì. Sau cùng một điều con muốn nói đó là Tạ ơn Chúa và cám ơn cha “Tất cả là hồng ân”. Con còn quên một điều đó là con đi tu vào mùa chay nên mang đến cho con một sự trải nghiệm thật tuyệt vời như thế. Khi dự giờ kinh đầu tiên cùng cộng đoàn ở đây con đã phải trào dâng nước mắt vì cảm thấy hạnh phúc, lời kinh cũng như tâm hồn của mình vậy. Đây là một câu trong bài Thánh Thi đó ạ “Hồn con đói khát vọng Chúa rã rời, chỉ có Chúa cho con no thỏa mà thôi, vì tội lỗi day dứt chẳng hề ngơi này con muốn sống đức hạnh Chúa ơi”.

Thực sự con rất yêu thích Thần vụ như ở đây, và đó cũng là một trong những điều kiện để nhận ơn gọi đó ạ. Tất cả những điều đó có lẽ mới đang là bước khởi đầu thôi rồi con sẽ phải tập ăn cháo, ăn cơm, gặm xương nữa. Chúa sẽ lo mọi sự cho dù có khó khăn, thử thách mọi sự Chúa quan phòng. Con nhận thấy có khó khăn thì cũng chủ yếu hay tất cả là do yếu tố nội tại, con nhận thấy khó khăn khi con chưa từ bỏ ý riêng mình và chưa thực tâm kiếm tìm Chúa. Nhiều khi nếu không tỉnh thức và ý thức con thấy mình thật dễ lạc hướng mà chẳng hay (Ví dụ khi thấy một chị em được giỏi giang, thánh thiện hơn mình con buồn, rồi tỉnh thức lại hỏi tại sao mình buồn? Ồ, chẳng phải mình kiêu ngạo sao? Không muốn người khác hơn mình tức là đang tìm kiếm cái danh-lợi-thú ở đời này). Nhưng mỗi lần được Chúa cho thấy như thế con lại có thêm sự trưởng thành hơn. Mọi sự xin trao lại cho Chúa Thánh Thần bởi Người là Đấng Dẫn con đi.

Hợp cùng triều thần thiên quốc xin chúc tụng Chúa. Con cám ơn cha thật nhiều. Nguyện xin Mẹ Maria, cha thánh Giuse cùng toàn thể các thánh luôn chuyển cầu cùng Chúa cho cha có đủ sức mạnh hồn xác để thực thi Thánh ý Chúa Cha trong sứ vụ Cứu thế cùng Chúa Giesu trong Chúa Thánh Thần. Amen

Nữ tu hèn mọn