HUYẾT LỆ TÌNH YÊU
Giòng Huyết Lệ của Tình Yêu tuôn chảy….
Từ Trái Tim Đức Mẹ Maria
Mẹ đau đớn khóc van xin Chúa Cha !
Nguôi cơn giận thứ tha cho nhân loại
Ôi con người bị Satan hủy hoại
Đủ mọi giới mọi giai cấp thành phần
Mất tính người đã phạm tội sát nhân
Giết thai nhi không ân hận thương tiếc
Mỗi một giây nhiều bào thai bị giết
Tiếng khóc than rên xiết thấu trời xanh
Như ngàn kiếm đâm Chúa Cha Nhân Lành
Ngài Thương Xót Huyết Lệ Mẹ nức nở….
Không trừng phạt và kiên nhẫn đợi chờ
Cho loài người có thời giờ thống hối
Đá ng khen người lương tâm không chịu nổi
Đã bỏ nghề từ chối không tiếp tay
Đá ng chê trách những người Mẹ lâu nay
Ham nhục dục phá thai không hối cải
Lần đầu tiên lương tâm còn sợ hãi
Sau quen dần thành chai lỳ lương tâm
Ôi khủng khiếp bao thai nhi nát bầm
Chết dưới tay lũ hung thần lang sói
Trái Tim Chúa, Trái Tim Mẹ đau nhói
Mẹ kêu gọi hãy thống hối ăn năn
Hỡi người mẹ can đảm trước khó khăn
Hãy giữ gìn thai nhi cần được sống
Để Huyết Lệ Mẹ khóc không uổng công
Thánh Tâm Chúa sẽ không còn đổ máu
Đến với Lòng Chúa Thương Xót ẩn náu
Ngài đón nhận dung thứ giàu tình thương
Luôn phó thác cậy trông luôn tin tưởng
Ngài thứ tha xót thương không cầm buộc
Vì Ngài đã sai Con Một Cứu Chuộc
Dâng Đức Mẹ cuộc sống nhiều cạm bẫy
Mẹ nâng đỡ dẫn dắt chẳng sa lầy
Xin hãy luôn cầu nguyện hãy hy sinh
Cho Thế Giới biết tôn trọng sinh linh
Cho mầm sống được sinh ra làm người
Sự sống được tạo dựng bởi Chúa Trời !
Chỉ THIÊN CHÚA CHỦ QUYỀN SỰ SỐNG CHẾT…