T5, 10 / 2017 11:34 Chiều | Đức Tin Jesus

Giới khảo cổ học vui mừng thông báo họ đã tìm được “thành phố La Mã Julias bị mất tích” ở Israel, tương truyền được xây trên quê hương của 3 vị thánh tông đồ Phêrô, Anrê và Philipphê.

Sử gia La Mã vào thế kỷ thứ nhất Flavius Josephus viết, Julias được xây dựng vào khoảng năm 30 trên tàn tích của Bethsaida, một ngôi làng đánh cá Do Thái, nơi chào đời của thánh Phêrô theo Phúc Âm của thánh Gioan. Giới khảo cổ học Israel và Mỹ cho rằng họ nhiều khả năng đã khai quật được Julias gần biển Galilee ở phía bắc Israel, còn gọi là hồ Tiberias.

Cổ thành Julias

Hãng tin AFP cho biết các chuyên gia của Viện Khảo cổ Galilee thuộc Ðại học Kinneret ở Israel đã tập trung nỗ lực tìm kiếm thành phố bí ẩn tại 3 điểm khác nhau, với sự dẫn dắt của tiến sĩ Mordechai Aviam và tiến sĩ R Steven Notley thuộc Ðại học Nyack College ở thành phố New York. Và một trong số đó được cho là địa điểm phù hợp nhất với sự phán đoán và phân tích của các học giả. Tiến sĩ Aviam nói: “Chúng tôi đã tìm được những mảnh vụn gốm sứ, đồng tiền và phần còn lại của một nhà tắm công cộng, manh mối cho thấy đây không phải là một ngôi làng nhỏ, mà có thể là thị trấn giống như Julias”. Dựa trên các phát hiện này, họ tin đã dò đúng điểm từng là làng đánh cá Bethsaida.

Ðịa điểm trên, cho đến nay cũng là điểm duy nhất được khai quật trong cả ba vị trí, nằm không xa sông Jordan và cách hồ Tiberias (biển Galilee) chỉ vài trăm mét. Mực nước vào thế kỷ thứ nhất ắt hẳn phải dâng cao hơn nhiều so với hiện nay. Tiến sĩ Aviam hy vọng những cuộc đào bới sau đó có thể giúp tiết lộ thêm các chứng cứ từ thời trước khi La Mã chiếm đóng, bao gồm tàn tích Do Thái cổ, từ đó có thể giúp xác nhận đây là Bethsaida. Bethsaida cũng từng được nhắc đến trong Tân Ước với hai phép lạ của Chúa Giêsu: chữa lành cho một người mù (Mc 8:22-26) và lần đầu tiên hóa bánh ra nhiều (Lc 9:10-17). Cuộc truy tìm vị trí chính xác của Bethsaida là một trong những bí ẩn lớn nhất suốt nhiều năm qua.

Cách đây 1 năm, một nhóm khác cũng tuyên bố đã tìm được “con đường của các thánh tông đồ”. Trưởng nhóm – tiến sĩ Nicolae Roddy của Ðại học Creighton, bang Nebraska (Mỹ) – lúc đó cho biết: “Chúng tôi phát hiện một con đường trải đá từ thời các vị tông đồ của Chúa Giêsu, trải dài theo hướng tây xuyên qua khu dân cư, từ điểm được gọi là Ngôi nhà của Ngư phủ. Tôi nói với mọi người rằng các thánh tông đồ Anrê, Phêrô và Philipphê gần như chắc chắn đã từng đặt chân lên con đường này”. Kể từ năm 1987, tiến sĩ Rami Arav, giám đốc dự án khảo cổ Bethsaida của Ðại học Nebraska kiên trì công việc khai quật tại đây, và “con đường của các tông đồ” được đánh giá là một trong những phát hiện ấn tượng nhất trong thời gian qua ở khu vực.

Vào thời điểm hiện tại, nơi này vẫn chưa được mở cửa đón công chúng.

Các thánh tông đồ ở Bethsaida

Xuất thân là ngư dân, thánh Phêrô đã qua đời khoảng năm 64 tại Rôma và là giáo hoàng đầu tiên của Giáo hội. Cái tên Phêrô đã được Chúa Giêsu ban cho, có nghĩa là tảng đá, hay Cephas. Trong khi đó, thánh Anrê nhiều khả năng lìa thế vào khoảng năm 60 hoặc 70 ở Patras, Hy Lạp. Cũng giống như người anh của mình là Phêrô, thánh Anrê từng mưu sinh bằng nghề đánh cá. Giáo hội vẫn lưu truyền các câu chuyện cho rằng ngài đảm nhận trách nhiệm lan truyền Lời Chúa ở khu vực xung quanh Biển Ðen.

Một tài liệu vào thế kỷ thứ 4 ghi lại ngài bị hành hình đến chết trên thập giá, và những truyền thuyết vào cuối thời Trung Cổ cho rằng cây thánh giá này có hình X. Từ đó, cờ của Scotland cũng mang dấu X, nhằm tưởng nhớ sự tử vì đạo của thánh bổn mệnh của Scotland. Còn thánh Philipphê thì vẫn chưa rõ năm qua đời. Kinh Thánh ghi vị tông đồ đã đáp lại lời kêu gọi “hãy theo bước chân ta” của Chúa Giêsu.