T7, 12 / 2017 8:34 Chiều | Đức Tin Jesus

ĐÂU LÀ MỤC ĐÍCH CHÍNH YẾU CỦA LỄ GIÁNG SINH?

Ta có hát những bài Thánh ca du dương, múa những điệu múa uyển chuyển, trang trí ​băng rôn ​ầm ĩ, treo những khẩu hiệu hùng hồn, làm những hang đá độc đáo, dựng những cột cờ cao vút, giăng đèn điện lung linh khắp xóm, mặc những bộ mốt thời thượng, mua những món đồ đẳng cấp, ăn những bữa tiệc linh đình… mà tâm hồn ta không đến gần Thầy Giêsu để Thầy biến đổi nên tốt lành thánh thiện hơn và yêu thương tha nhân hơn, thì sẽ trở nên hết sức vô nghĩa và tốn thì giờ.

Nếu chỉ dừng lại ở những thứ đó, thì Lễ Giáng Sinh không khác gì Lễ hội văn hóa ngoài đời​ và sẽ trở nên hết sức vô nghĩa và không đúng mục đích của Lễ Giáng Sinh​.

Rồi chúng ta đang lạm dụng Lễ Giáng Sinh để phô trương, để khoe khoang, để ganh đua và đã đánh mất mục đích đích thực của nó.

Mỗi lần ta tổ chức Lễ Giáng Sinh hoành tráng, linh đình mà tâm hồn ta không thực sự biến đổi nên tốt lành thánh thiện hơn thì Thầy Giêsu buồn lắm & sẽ trở nên hết sức vô nghĩa.​ Đời sống Đạo của chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ. Thiên Chúa Giáng Sinh mà chẳng thấy Chúa đâu, toàn chỉ thấy ta với ta, mình với mình, mèo vẫn hoàn mèo.

CHÚA KHÔNG CẦN TA QUÁ CẦU KỲ ĐÂU

CHÚA KHÔNG CẦN TA QUÁ TỐN TIỀN ĐÂU

CHÚA KHÔNG CẦN TA QUÁ TỐN THỜI GIAN NHƯ VẬY ĐÂU

​Ta có tổ chức linh đình, hoành tráng mấy đi nữa, thì không phải cho Chúa, mà là cho chính chúng ta. Chúng ta chỉ đang ra oai, đang khoe khoang với nhau mà thôi.

Chính Chúa đã phán: “Trời là ngai Ta, đất là bệ dưới chân Ta. Ðâu cần các ngươi phải xây cho Ta một ngôi nhà, hay dọn cho Ta một chốn nghỉ ngơi!

Chính tay Ta đã dựng nên mọi sự, và tất cả đều thuộc về Ta. – Chúa phán như vậy.

Người được Ta thương đến là kẻ nghèo hèn, thống khổ và biết kính sợ Ta”. (Isaia 66,1-2)

​Chúa là Chúa Tể trời đất muôn vật muôn loài, Ngài làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư, Ngài làm chủ vũ trụ, trăng sao tinh tú.

Chúa chẳng cần ai phải tô SON vẽ PHẤN, làm ​đẹp, tâng bốc, ​tung hô, ca ngợi, vinh danh​ hay quảng cáo cho mình. Ngài là người tự tỏa sáng và không phụ thuộc vào bất cứ ai.

Những lời tạ ơn và những việc trang trí​ của con người cũng chẳng thêm gì cho Chúa, cũng chẳng làm Ngài đẹp hơn, chẳng làm Ngài ​lung linh hơn, ​chẳng có nghĩa lý gì đối với Ngài.

Nếu chúng ta quá chú trọng vào trang trí hình thức bề ngoài và đổ hết tâm huyết vào đó, thì đầu óc và tâm hồn ta chỉ nghĩ đến và đầy những cái đó rồi, thì đương nhiên hình ảnh 1 Thiên Chúa yêu thương sống động sẽ tự bị loại ra khỏi tâm trí ta.​ Chắc chắn Chúa không thể hài lòng.

Những việc trang trí đó có mục đích chính là hướng & nâng tâm hồn ta lên gần Chúa. Mà nếu không được như vậy thì sẽ như:

Dã tràng xe cát biển Đông,

Nhọc nhằn vất vả nhưng không được gì.

THIÊN CHÚA ĐANG NGÁN NGẨM NHỮNG CUỘC RƯỚC PHÁCH LINH ĐÌNH VÀ TRANG TRÍ LÒE LOẸT BỀ NGOÀI NHƯNG HẾT SỨC VÔ HỒN CỦA CHÚNG TA

CÁC CUỘC RƯỚC PHÁCH & TRANG TRÍ ​VÔ HỒN

CÁC CUỘC RƯỚC PHÁCH ​& TRANG TRÍ​ ​KHOE KHOANG

CÁC CUỘC RƯỚC PHÁCH ​& TRANG TRÍ​ ​XÁO RỖNG

CÁC CUỘC RƯỚC PHÁCH ​& TRANG TR​Í ​BỀ NGOÀI

Thiên Chúa phán trong sách A-mốt 5, 14-15.21-24 :

“Lễ lạt của các ngươi, Ta chá n ghét khinh thường; hội hè của các ngươi, Ta chẳng hề thích thú.

Các ngươi có dâng lên Ta của lễ toàn thiêu… những lễ vật của các ngươi, Ta không vui nhận, chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, Ta chẳng đoái hoài.

Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của các ngươi. Ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa.

Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn.

Vậy Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi các ngươi sẽ được sống, và như vậy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh sẽ ở cùng các ngươi, như lời các ngươi nói.

Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành. Nơi cửa công, hãy thiết lập công lý; biết đâu, Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, sẽ dủ lòng thương số còn sót của Giu-se.

Những cuộc Rước phách linh đình và những hình thức trang trí lòe loẹt bề ngoài ​trong các dịp lễ lớn tại các nhà thờ của chúng ta đã làm Thiên Chúa than phiền và chán ngán vì nó không thực sự để Tôn vinh Chúa mà chỉ để tôn vinh nhau, ganh đua nhau.

Hỏi có bao nhiêu người trong chúng ta

​trang trí & ​đi rước đi lễ thực sự vì Chúa hay chỉ vì mình và vì nhau?

Bằng chứng là nhiều người đánh trống thổi kèn, kéo nhị khua trắc xong là đi về. Không thèm quan tâm ở lại dự Lễ. Mà nếu có ở lại thì cũng hết sức vô hồn và ngủ gục ​vì lý do đã tròn trách nhiệm và mệt mỏi lắm rồi.

ĐI LỄ CHỈ ĐỂ ĐÁNH TRỐNG

ĐI LỄ CHỈ ĐỂ THỔI KÈN

ĐI LỄ CHỈ ĐỂ CHÈ CHÉN

ĐI LỄ CHỈ ĐỂ VÊNH VANG

ĐI LỄ CHỈ ĐỂ KHOE QUẦN ÁO ĐẸP…

Các cuộc rước linh đình ấy không kéo ta đến gần Chúa hơn, mến Chúa hơn, yêu tha nhân hơn.

Vậy nó để làm gì? Vậy nó có ý nghĩa gì?

THẬT LÀ VÔ BỔ !!! THẬT LÀ HÌNH THỨC !!!

NÓ CHẲNG KHÁC GÌ LỄ HỘI VĂN HÓA NGOÀI ĐỜI.

HÃY ​MẠNH DẠN ​DẸP BỎ CÁC CUỘC RƯỚC PHÁCH NẾU CÁC CUỘC RƯỚC ĐÓ KHÔNG LÀM TA THÊM GẦN CHÚA HƠN.

HÃY ​MẠNH DẠN ​DẸP BỎ CÁC CUỘC RƯỚC PHÁCH TỐN THỜI GIAN VÀ VÔ ÍCH NẾU CUỘC RƯỚC ĐÓ KHÔNG LÀM TA YÊU CHÚA VÀ MẾN THA NHÂN HƠN.

THIÊN CHÚA ĐANG NGÁN NGẨM NHỮNG CUỘC RƯỚC PHÁCH LINH ĐÌNH NHƯNG VÔ HỒN CỦA CÁC NHÀ THỜ CHÚNG TA

THIÊN CHÚA NHẮN NHỦ TIẾP:

“Dân Ta hỡi, nghe đây Ta phán dạy, này Ít-ra-en, Ta dẫn chứng tố ngươi.Ta là Thượng Đế, là Chúa ngươi thờ.

“Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ; lễ toàn thiêu của ngươi hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày.

Bò của ngươi, Ta nào có thiết?

chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham?

Vì thú rừng là của Ta hết thảy, cả ngàn muôn loài vật núi đồi. Mọi thứ chim trời, Ta đều biết rõ, động vật nơi hoang dã thuộc về Ta.

Ta mà đói, Ta đâu cần nói ngươi hay, vì trái đất với mọi loài, chính Ta làm chủ. Thịt bò há là thức Ta ăn? Máu chiên há là đồ Ta uống?

Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi?

“Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy, lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng”. (Thánh vịnh 49)

CHÚA MUỐN LÒNG THÀNH TÂM NHÂN TỪ CHỨ ĐÂU CẦN RƯỚC PHÁCH LỄ TẾ?

NGÀI THÍCH ĐƯỢC CHÚNG TA NHẬN BIẾT VỀ TÌNH YÊU & LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA NGÀI HƠN LÀ NHẬN CỦA LỄ TOÀN THIÊU.

​Các việc cần làm trong dịp Lễ Giáng Sinh để Chúa vui nhất là:

THẬT LÒNG ĂN NĂN SÁM HỐI​,

SẴN SÀNG HÒA GIẢI THA THỨ,

​QUYẾT TÂM TỪ BỎ SAI LẦM​,

NHÌN LẠI ĐỜI SỐNG ĐẠO,

THÀNH TÂM ĐI XƯNG TỘI,

SỐNG BÁC ÁI KHIÊM NHƯỜNG,

RƯỚC MÌNH MÁU THÁNH CHÚA,

LẮNG NGHE LỜI CHÚA DẠY

THỰC HÀNH LỜI CHÚA TRUYỀN

LUÔN HÀNH ĐỘNG YÊU THƯƠNG.​

​Đo là những điều Chúa vui nhất, thích nhất, đẹp lòng Chúa nhất. Đó là Lễ Giáng Sinh ý nghĩa nhất. Đó là cách truyền giáo thuyết phục nhất.

Rồi niềm vui & hoan lạc vĩnh cửu của Thiên Đàng ta sẽ được hưởng ngay tại thế gian này.​ Vì Thiên Chúa là Cha giàu tình yêu & lòng thương xót đã thực sự Giáng Sinh vào chính tâm hồn đơn sơ nhỏ bé của ta.

ƯỚC ĐƯỢC NHƯ VẬY. Amen