T6, 04 / 2018 12:55 Sáng | Đức Tin Jesus

Nếu có ai hỏi, Cha quản nhiệm của giáo xứ chúng tôi trông như thế nào thì chắc ít người có thể trả lời được… nhưng trong đêm Vọng Phục Sinh năm nay, tôi đã nhận ra chân dung của người …

CHÂN DUNG MỘT VỊ MỤC TỬ…

CHÂN DUNG MỘT VỊ MỤC TỬ…

Trong thánh lễ Vọng Phục Sinh tôi đã nhìn thấy …

CHÂN DUNG MỘT VỊ MỤC TỬ….

Cha quản nhiệm được tỉnh dòng phân công trông coi giáo Xứ chúng tôi từ ba năm nay, không ai có thể phủ nhận từ đó đến nay giáo xứ đã khởi sắc hơn rất nhiều…

Tuần Thánh năm nay, ngoài những nghi lễ truyền thống còn có những nghi thức mới, lạ hơn, sống động hơn…Đặc biệt là ngôi nhà tạm để cất Mình thánh Chúa trong ngày thứ Năm tuần thánh cũng đặc biệt hơn những năm trước, nếu không nói là đẹp nhất đến giờ

Nếu mục đích của cha Quản nhiệm và Ban phục vụ là để giáo dân đến với Chúa một cách sốt sắng hơn thì tôi nghĩ mục đích đó đã đạt được. Dù là ngày cuối của tam nhật vượt qua nhưng giáo dân vẫn tham dự rất đông.

Trong thánh lễ dá nh cho thiếu nhi, cha quản nhiệm dâng lễ đồng tế với một cha trong dòng (cha D). Dù là chủ tế nhưng cha Quản nhiệm không thực hiện nhiều nghi thức mà để cha D làm hầu hết. Mọi người cũng cho đó là chuyện bình thường, cho đến khi cha D mở đầu bài giảng của mình

Cha D nói lý do tối nay ngài ở đây dâng lễ với cha quản nhiệm mặc dù ngài có hẹn dâng lễ ở một nơi khác, vì cha D thấy cha quản nhiệm của chúng tôi quá vất vả rồi, cũng mệt quá rồi. Cha D cũng dí dỏm hỏi các em thiếu nhi có nhận ra cha Quản nhiệm “ ốm” đi rất nhiều so với tuần trước không….?

Câu nó đùa của cha D với thiếu nhi nhưng làm nhiều người “ giật mình” Vì nếu cha D không nói, chắc cũng ít người để ý thấy vẻ mệt mỏi và bơ phờ trên gương mặt của cha quản nhiệm.

Điều đó cũng có lý do. Bắt đầu từ tuần thánh và nhiều ngày trước đó, cha quản nhiệm luôn “tả xung, hữu đột” với tất cả công việc trong ngoài nhà thờ. Cha vừa làm chủ tế cho lễ Rửa chân lễ thiếu nhi thì liền sau đó đến thành lễ dành cho người lớn cha lại làm công việc của người “ dọn đường” cho đoàn kiệu Mình máu Thánh Chúa qua nhà tạm

Qua ngày thứ sáu, người vẫn tiếp tục làm công việc điều hành cho đoàn rướt tượng Chúa chịu chết và tôn vinh thánh giá. Người chấp nhận đóng “ vai phụ” cho mọi người

Đó không phải là sự ôm đồm nhưng là một sự nhiệt tâm và trách nhiệm của người đứng đầu. Cha đã không “ chỉ tay năm ngón” cho mọi người mà lăn xả vào công việc và chấp nhận thiệt thòi cho mình. Điều đó không chỉ có hôm nay, mà đã có từ ba năm trước. Từ ngày làm quản nhiệm cha đã “ Trở nên mọi sự cho mọi người” để thu hút mọi người về với Chúa và cũng để giáo xứ có một đời sống tinh thần thật phong phú

Sự nhiệt tâm lo việc nhà Chúa khiến con hao mòn ( thánh vịnh 68)….

Đa số giáo dân ( không riêng giáo xứ tôi mà nhiều giáo xứ khác cũng vậy) đến nhà thờ với suy nghĩ là chỉ đi “ xem” lễ thôi. Mọi việc lớn nhỏ đều có cha xứ cùng ban hành giáo lo. Cha xứ được mặc định là một siêu nhân, làm việc gì cũng không biết mệt mỏi vì đã có … ơn Chúa

Xin cám ơn cha D đã nhắc nhở cho chúng con rằng: Cha quản nhiệm ( hay cha xứ) cũng là con người, người cũng biết vui buồn, biết mệt mỏi và cần lắm sự cầu nguyện của mọi người ….

Nhưng không biết cha D và mọi người có nhận ra điều: Hôm nay cha Quản nhiệm… thật đẹp ! Chính vì gương mặt hốc hác, bơ phờ, nụ cười ít tươi hơn …. Mà cha lại hao hao, không dám nói là “giống” mà tôi chỉ dám nói là “hao hao” như … một người. Người này đứng cao hơn hết thảy mọi người trong nhà thờ nhưng là đứng … trên thập giá

Bây giờ tôi hiểu chân dung đẹp nhất của Chúa Giê su chính là lúc ngài bị treo trên thập giá. Đẹp không phải vì Ngài đầy quyền lực, có thể khiến song biển phải yên lặng, ma quỷ phải sợ hãi mà đẹp vì sự yêu thương đến tận cùng, lăn xả hy sinh đến tận cùng … Chính vì ngài quá đẹp của cả thế giới này phải thay đổi

Vẻ đẹp của ngài cũng thể hiện trong chân dung những mục tử lăn xả phục vụ và kiệt sức vì đoàn chiên của mình. Người mục tử lăn xả vì công việc, sẵn sàng đóng vai phụ trong các buổi lễ trọng, thậm chí là vai người “dọn đường” người phục vụ cho mọi người

Cám ơn Chúa đã ban cho giáo xứ chúng tôi một người mục tử như vậy và chân dung của người chỉ có thể kết luận bằng 1 từ thôi : ĐẸP

( GV, Mùa Phục Sinh 2018)