T6, 12 / 2017 6:01 Chiều | Đức Tin Jesus

Nhiều năm qua, nhiều tháng qua và nhất là nhiều ngày qua, vấn nạn truyền bá tôn giáo đã công khai mọi lúc mọi nơi tấn công vào học đường, công sở, công viên … Đứng trước tình hình này, đặc biệt phụ huynh cũng như giới trẻ hết sức cẩn thận đừng để mình phải rơi vào bẫy.

Dĩ nhiên, để quảng bá tôn giáo, môn phái của mình thì những người này được tập luyện một cách rất tỉ mỉ. Đặc biệt là họ có kinh phí và dùng kinh phí này phục vụ cho việc làm đen tối của họ.

a

Đơn giản nhất, chúng ta thấy rõ họ đánh vào tâm lý của con người đó là nhu cầu tiền bạc, vật chất, công việc … và nhất là hưởng thụ. Với những lời xem ra là đường mật đó, những người hám lợi sẽ rát dễ bị lạm dụng và nghe theo. Nhưng, thực chất đó cũng chỉ là những lời có cánh vì không có tôn giáo nào đủ sức để nuôi con người và ngược lại, con người cũng chả thể báo vào tôn giáo để mưu cầu kế sinh nhai.

Điều quan trọng nhất mà nhiều người không để ý đến đó là lòng tin tôn giáo. Đi theo đấng nào đó mà mình tin không phải để thỏa mãn nhu cầu của con người mình nhưng đi theo để được ơn cứu rỗi. Đạo Công Giáo tin vào ai và đi theo ai ? Đạo Công Giáo phải chăng là tin vào Đức Giêsu Kitô là Đấng duy nhất cứu độ trần gian và bước đi theo Ngài.

Với cách quảng bá vồ vập và dồn dập của những thứ tôn giáo, môn phái mới lạ này dĩ nhiên rằng mỗi người, nhất là người Kitô giáo hết sức bình tĩnh để đối phó, để giao tiếp. Họ có nói gì, chúng ta cứ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện và hết sức nhẹ nhàng từ chối nhận bất cứ phẩm vật nào từ họ. Ta cũng không cần thiết phải sử dụng những ngôn từ không đáng có với những người này để tạo thêm dịp gây hấn cho họ và họ lại càng được nổi tiếng và nhiều người nghe theo.

Vấn đề truyền đạo một cách công khai như thế này, chúng ta đặc biệt phụ huynh và giới trẻ phải trao đổi, chia sẻ và đặc biệt phải căn dặn con em mình không tiếp xúc với người lạ và không nghe theo họ bất cứ lời nào.

a

Đứng trước vấn nạn này, ta cũng hết sức tế nhị để nhắc bảo nhau vì không khéo tự ta, ta lại làm cho tôn giáo mà họ đang loan truyền phát triển mạnh hơn. Ta hết sức cẩn thận với cơn bão truyền thông và cần nhớ truyền thông có 2 mặt phải trái và muôn màu muôn vẻ. Đừng vì một lý do nào đó mà lại tô điểm cho tôn giáo mà họ quảng bá.

Cuộc sống xoay vần với chuyện cơm áo gạo tiền nên nhiều khi ta cảm thấy mệt mỏi và mất lòng tin vào Chúa. Thế nhưng, thật sự Thiên Chúa vẫn là Chúa của lòng ta, Chúa vẫn yêu thương và che chở mỗi người theo cách của Ngài để rồi ta cứ mãi tin vào Chúa chứ đừng tin vào học thuyết nào và tôn giáo nào.

Có lẽ thời này là thời cuối để rồi ma quỷ tấn công chúng ta cách mạnh mẽ hơn. Đứng trước vấn nạn này, ta cần tỉnh thức hết sức để từ chối những lời ngon ngọt để tránh rơi vào cạm bẫy đánh mất lòng tin vào Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ chúng ta.

Người Giồng Trôm