Con ca tụng Mẹ ngàn lời
Xinh tươi mỹ lệ hương trời sánh chi
Đẹp hơn mỹ nữ xuân thì
Cao sang diễm tuyệt quyền uy nước trời
Mẹ là Bắc Đẩu rạng ngời
Dẫn ai lạc lõng biển đời trầm luân
Mẹ là ánh sáng mùa xuân
Cá nh tay rộng mở trào tuôn ơn lành
Mẹ là gió mát trăng thanh
Mẹ là liều thuốc trường sanh muôn đời
Mẹ là ánh sáng mặt trời
Sưởi nơi giá buốt sáng ngời trời đen
Mẹ là hương thắm cánh sen
Ao bùn sen mọc không chen xình lầy
Vinh quang vượt chín tầng mây
Trinh trong thánh đức dư đầy hồng ân
Mẹ là vinh phúc ngàn dân
Hào quang Thiên Quốc bảo trân thiên đàng
Mẹ là tươi mát dịu dàng
Vinh quang vũ trụ huy hoàng thiên cung
Mẹ được diễm phúc trùng trùng
Thánh ân Thiên Chúa ở cùng Mẹ luôn
Mẹ là má ng chảy ơn nguồn
Xuống cho dương thế trào muôn ơn lành
Mẹ đầy thánh đức trời xanh
Quý phi hoàng hậu xứng danh vợ hiền
Của Ngôi Ba Thánh Hoàng Thiên
Mẹ là Thánh Mẫu Mẹ hiền Ngôi Con
Giê-su ái tử lòng son
Một lòng tôn kính lại còn vâng lời
Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời
Hào quang vương miện sáng ngời thiên cung
Nữ vương thiên quốc cửu trùng
Thiên đàng dương thế tôn sùng Mẹ luôn
Mẹ là Mẹ của mùa xuân
Vinh quang mùa hạ thơ nguồn mùa thu
Đỉnh đông ánh tuyết mặc dù
Đem so với Mẹ sương mù khác chi
Mẹ là hứng nhạc nguồn thi
Con mê say Mẹ khắc ghi vào lòng
Mẹ là nỗi nhớ nỗi mong
Con mê con mẩn đáy lòng si mê
Mẹ ơi nhận lấy lời thề
Dẫu cho núi lở đá về đáy sông
Dẫu cho vũ trụ về không
Tình con yêu Mẹ vẫn nồng vẫn say
Dẫu cho đêm tối là ngày
Tình con yêu Mẹ không lay không sờn
Sưu tầm